Chào mọi người, em sắp lấy chồng, mà gặp chuyện này ở nhà khiến em rất bối rối nên quyết tâm lên đây mong mọi người cho em lời khuyên.


Anh hai em lấy vợ, chị này đẹp người, giỏi giang, đi du học bên Úc về, nói chung là ok, nhưng ba mẹ em thì ko vừa lòng lắm vì từ khi sanh em bé, chị dâu em nuôi con theo kiểu của riêng mình, không nghe lời ba mẹ chồng. Ví dụ điển hình là cho con ăn dặm sớm, rồi để con tự đút ăn, mà ba mẹ em thương cháu lắm, nhà lại ở chung cả gia đình. Mỗi lần tới bữa ăn, cho thằng cu chén muỗng tự xúc ăn, chị dâu em ko cho ai đút hết, là ba mẹ em lại ầm lên.


Một chuyện gần đây là thằng cu cháu em được 2 tuổi, chị dâu mua cái giường dành cho trẻ em về cho ra ngủ riêng. Phòng cũng tiện nghi, nhưng ba mẹ em nhất quyết ko cho, nói là ko ngủ chung vs 2 vợ chồng được thì cho qua ông bà. Chị dâu em ko chịu, nói là con của con, con thấy sao tốt là được, chị bắt cả camera trong phòng để theo dõi con. Ba mẹ em mắng chửi chị quá trời, đòi đuổi chị dâu về nhà rồi tự nuôi cháu luôn, anh em cũng ko biết theo phe ai, bữa giờ cũng nói tiếng qua tiếng lại là ba mẹ em lại la, còn ko thì tủi thân khóc với em.


Em sắp lấy chồng mà thấy chiến sự căng quá, em chả biết sau này có con phải như nào luôn.


Mà thiệt tình, em thấy 2tuoi cũng còn nhỏ để ngủ riêng quá, có chị nào có kinh nghiệm ko, để em về giải bày với ba mẹ chút ít chứ cả tuần nay cả nhà chẳng ai thèm nói chuyện với ai cả :(:(