E năm nay 19 tuổi,e k giỏi , hay handsome gì cả,có đạo, nhà cũng khá giả, nhà có 3 ae, trong đó 1 người anh họ,không biết diễn đạt câu chuyện cho mọi người ra sao cho dễ hiểu, e không giỏi văn cho lắm ,nó khá là dài dòng e xin kể ngắn mục đích chính thôi, chú kể ra thì tới sáng còn chưa hết , thay vì như bao bạn khác học tập , vui chơi, vv,,, , e đang sống trong cái gia đình dòng họ phải nói là mệt mỏi, đau đầu, Năm em gần 18 tuổi , e thi đậu được đại học Công nghiệp thành phố hcm ( thực ra là đậu đại học theo nguyện vọng bổ sung ấy tức là rớt cái nghành mình đam mê ấy , trường đó chuyển e xuống sang học nghành khác cùng điểm ) , lúc đầu e cứ nghĩ thôi thì đã đậu rồi thì ráng tập làm quen thích học cái nghành trái của mình đi , e học đến học kì 1, và chuân bị sang kì 2, thì nhà e gặp nhiều biến cố , công việc làm ăn bố mẹ thì bị lỗ , nhà e bị mất mối làm ăn lớn, nhưng nó không đến nổi bị phá sản , và rồi trong lúc đó e không có 1 tiền đóng học và em nghỉ 5 tháng đi làm kiếm tiền, rồi đến tháng 6 , 2015 em đi học lại, kiến thức lúc này thì mai một và e cảm thấy đi học lại với cái nghành mình mình cố thích thôi không đủ, cũng là vì mình đam mê cái nghành thực phẩm, phần vì động lực trong khoản thời gian đi làm tối, e thấy nhiều đứa con nít, con người ấy, ban đêm,phải bóc bọc từng đồng từng cắt , ăn thực phẩm bẩn, e quyết định dứt bỏ lun cái nghành mình đang học sau này học sao cho đất nước mình lun toàn thực phẩm sạch , lúc này gia đình dòng họ quay lưng ra chửi chỉ chiết e bảo mày ngu, mày khờ, rồi e thuyết phục bố mẹ cho quay lại cái nghành thực phẩm , thì bị phản đối,rồi đến khi kiên quyết bỏ ,thì nào ngờ ông bố bảo nếu mày muốn học nghành đó thì điều kiện mày phải nghỉ ở chổ làm, còn không tao lên quậy, nguyên do là trong lúc đi làm bị bệnh say nắng , sốt xuất huyết khi đang làm, bố mẹ phần vì cũng lo con cái sau này khổ, ông bố ra điều kiện 1 là đuổi e ra khỏi nhà, 2 là cho mày học nghành đó với điều kiện mày phải bỏ làm ở chổ đó ( chắc do trong lúc lên fb em có đăng stt nên cả dòng họ nhiều chuyện , phần vì chắc bạn bè kể nói chuyện với thằng a, nên đều biết hết việc làm của e nên bố e mới biết được ) , rồi trong khoản thời bỏ học dh trên tp, và tuân theo ý kiến thứ 2 của bố , e đăng kí học anh văn với mục tiêu mình để ra và rãnh rỗi e hay nghiên cứu trồng cây bằng đất canh , thủy canh , khí canh,thực phẩm rau sạch, mẹ em thì nói mày có sống được bằng mấy cái cây đó không, mày chì chiết , trong lúc mẹ e rãnh lúc nào cũng lên đọc mấy cái scandals , k chịu làm ăn , đọc máy thứ đó ra thành giờ đi soi mói kẻ giàu , kẻ nghèo,hám tiền, mấy ngày kinh doanh tiền k như ý thì đâm ra chì chiết chửi này nọ lí do này nọ, thằng a ruột thì chịu đựng , nhưng nó khôn,khéo,giỏi, bênh e, đôi khi cải lại cha mẹ vì thấy cha mẹ mắng e hoài , còn thằng a họ thì luôn thấy e làm sai, hay thất bại gì đó thì lúc đông người nói chuyện bàn về e thì đâm ra xỉa xói, ông này thì được mẹ e kiếm cho việc làm từ công ty con e cháu cha nói chung công ty tư nhân bên ngoại ae trong nhà , trước đó khi chưa có sự nghiệp ổn định ổng dám đi mua ip6 để quen gái,bị bà nội chử, hay lấy cắp tiền của thằng a ruột e , hay đi rút xăng xe lúc mọi người ngủ, đến khi đi thì ông bổ ra chửi a ruột với e đi xăng k bao giờ đổ, thể loại sống giả , lun cho mình tội nghiệp như vậy lúc nào cũng được ng ta yêu mến, giờ lúc nào cũng ngon vọt với mẹ, còn cái đứa sống thật như 2 ae ruột thì bị người ta ghét, a của e còn đỡ nó thẳng tính trong nhà, khôn khéo với ng ngoài, còn chứ e bị ghét nhất nhà dòng họ , vì sống thẳng, vì e thấy sai là nói thẳng, nhưng k đến nổi là người nóng tính, bốc đồng


Còn người bố thì lúc nào cũng đổi thừa, k bao giờ nhận trách nhiệm, lun đổi thừa cho con cái, nhân viên


Bên nội thì bênh bố,nhưng lười biến, lúc nào đổ thừa cộng sản, đem những quá khứ ra nói kể con cháu nghe, giờ con cháu phản động ngầm, lười biến ,( thật sự e cũng k thích cộng và không thích phản ) , giờ e k theo ít giao du bên nội thì bị bên ấy tẩy chay


Bên ngoại thì cũng vậy cũng khá giả , a e trong nhà thì nói xấu, chì chiết nhau , vv..


Mới chiều nay , khi đi ăn , bố e chửi e vì cái tội nghe gọi điện thoại của bố cho ng ta, thật ra cái điện thoại nó cũ lắm rồi, đến nổi bên kia gọi e nghe , như hoa cỏ gió bay k rõ cái gì cả, thì cũng quay đổi thừ e là thằng lề mề, phá hoại, e bị kế toán nhà cười trừ, thằng a họ cũng cười trừ, lúc ra về, thì trong xe bố mẹ nó, nói xấu đá đểu nhau


Thật sự quá sức chịu đựng e rồi , đang chán lắm rồi, e tính đi làm lại để hạn chế gặp bố mẹ ,tự lo, mà giờ e đang trong cái cảnh nghèo cũng k ra nghèo, giàu cũng k ra giàu, sổng cũng k ra sống ,ai cho e lời khuyên với