Mình rất bối rối và có những lúc cũng thấy stress thực sự.


Nuôi con nên người thật không dễ. Thấy con ngày một lớn khôn, mình chắc ai cũng vừa mừng vừa lo.


Ở giai đoạn dở dở ương ương chớm dậy thì, tính cách của con có những biến đổi, tuy có mặt trưởng thành dần lên nhưng cũng có mặt khiến mình và ông xã khá đau đầu. Con bắt đầu thích độc lập một cách triệt để và luôn tự cho mình là đúng. Con nóng nảy, có lúc còn cáu kỉnh và dường như để ngoài tai sự phân tích của vợ chồng mình...


Mình rất lo lắng. Mình sợ rằng cứ kéo dài thế này con sẽ càng xa cách vợ chồng mình hơn.


Mình nên làm gì để cải thiện tình hình này hả các mẹ? :(