Chào bạn, bạn có đồng ý với ý kiến là trong bất cứ gia đình nào đó, dù cho có hạnh phúc tới đâu nữa thì cũng có những cuộc " khẩu chiến" vì bất đồng quan điểm hay nhiều cái khác, phải không? Với cương vị cha mẹ ta phải làm sao với những cuộc khẩu chiến đó? Hoăc:
-Để cuộc khẩu chiến đó dẫn đến vũ lưc thì cả 2 bên đều thua.
-Để con thắng nó sẽ lừng
-Dùng uy thế cha mẹ thắng con thì con không nể
Còn 1 cách hay hơn là:
-Nếu có thể thì dừng cuộc khẩu chiến bằng cách nào đó, 1-2 ngày sau khi đôi bên đã nguội đi thì có thể bất đầu hòa giải, cha mẹ là người khởi xướng chỉ bằng 2 câu nói sau khi mời con lại là:
1)Cha mẹ rất tiếc, xin lỗi con vì hành vi của cha me....la, mắng, chưởi con...vv( nói 1 cách chân tình)
2)Con có bỏ qua cho cha me không? Cha me làm sao để con bỏ qua?
Tiếp theo bạn sẽ thấy tới phần con và sau đó tôi hy vọng khung cảnh ấm cúng gia đình đầy tinh thương yêu hạnh phúc.
Tôi đã từng xin lỗi con cách này nhiều lần, nếu bạn thấy hay có thể áp dụng, chúc bạn thành công, gia đình hạnh phúc!