Cẩn trọng khi mang thai những tháng đầu, đừng để hối hận
Em xin chia sẻ câu chuyện của chị gái em đến các mẹ mong các mẹ phòng tránh một phần và cũng một phần cần sự giúp đỡ. Lúc chị gái em mang thai 2 tuần mặc dù có bị chậm kinh nhưng chị chỉ nghĩ rằng mẹ nào sau sinh chẳng gặp những trục trặc về chu kì kinh nguyệt (lúc này chị đã có 1 bé gần 1 tuổi và có thể xem lần mang thai thứ 2 này là ngoài ý muốn). Sau đó chị bị đau đầu, chóng mặt rất nhiều nên có đến bệnh viện để khám và được chỉ định chụp CT. Kết quả trong giấy khám là bị rối loạn tiền đình , bác sĩ kê thuốc về uống. Sau đó 2 tuần vì mẹ em nghi ngờ chị có thai thông qua kinh nghiệm của mình nên ni chị mua que về thử và kết quả là chị có thai. Cả nhà đã rất lo lắng cho sức khỏe của em bé, cũng có người khuyên chị bỏ cháu đi, nhưng với tình yêu của người làm mẹ chị đã quyết định giữ bé lại. Trong quá trình mang thai chị cũng vẫn thăm khám định kỳ và bác sĩ nói em bé bình thường. Nhưng khi 35 tuần chị bị cạn ối và buộc phải sinh non bé. Bé sinh mổ và chỉ nặng 1,8kg, phải nằm lồng ấp. Sau đó cháu bị chuẩn đoán vàng da nhưng sau khi nằm viện hơn 2tuần đã được cho xuất viện. Cứ những tưởng mọi chuyện đã qua nào ngờ về nhà bé khóc rất nhiều, khó khăn khi bú mẹ, phảii hút sữa ra bình rồi cho bé bú, bé thở cũng rất khó khăn. Khi ẵm be đi khám thì được chuẩn đoán bị tim bẩm sinh, viêm phổi. Nhưng bé còn bé quá (gần 3 tháng nhưng chỉ nặng 2,7kg) nên chỉ đành nằm viện theo dõi. Và sáng nay bác sĩ đã cho be chuyển viện vào bệnh viện nhi đồng 2 để thăm khấm ( vì nhà em quê Bình Định, trang thiết bị y tế ở ngoài quê không được như trong này). Hiện tại con gái lớn chị phải gửi ông bà nội để 2 vc đưa bé vào trong này. Chị em phải làm công nhân lương 3 cọc ba đồng, anh rể thì làm nông nên cũng chẳng có dư. Chị nghỉ sinh vừa không có tiền lại phải chi tiêu cho bé lớn, chăm sóc bệnh tật cho bé nhỏ thật sự rất tội nghiệp. Chi phí ở Sài Gòn lại đắc đỏ như thế thực sự em chẳng biết phải làm sao ( hiện tại em cũng chỉ đang là sinh viên). Sinh con ra ai chẳng muốn con khỏe mạnh. Em muốn giúp chị gái em nên mới đăng bài lên đây mong các mẹ giúp đỡ xin các mẹ đừng ném đá em tội nghiệp:((:((:((
Em cũng muốn xin các mẹ tư vấn giúp. em nghe nói bé dưới 6 tuổi được mổ tim miễn phí, vậy em phải làm thủ tục gì và ở đâu ạ?