Các chị ạ, Em mới tham gia vào Webtretho được mấy hôm nhưng em cảm thấy các bài viết chia sẻ, tâm sự rất hữu ích.
Bởi là mẹ của con trẻ, chúng ta yêu con và chấp nhận làm mọi việc để con luôn khỏe mạnh, sống cuộc đời hạnh phúc.
Em cũng như bao bà mẹ trẻ khác, lần đầu có con thật kỳ diệu các chị ạ. Con bé chính là động lực sống của đời em. Mong muốn của em là con bé sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc dù em có phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Em vốn dĩ là người cuồng hàng ngoại, nói đúng hơn là em tin tưởng hàng ngoại hơn hàng nội. Do đó mọi thuốc men, đồ dùng trong nhà em, đặc biệt là đồ cho con bé em đều mua hàng ngoại ạ.
Mẹ chồng em lại khác, bà là người sống tiết kiệm nên mỗi lần em mua đồ ngoại về là lại phải nói dối với bà rằng em gặp được hàng khuyến mại, chương trình giảm giá, đủ mọi lý do để chứng tỏ hàng này rẻ mà tốt.
Hôm con em bị tiêu chảy, bà mua cho con bé hộp men tiêu hóa và ít thuốc kháng sinh. Em thì sốt ruột nên cũng chả kịp xem hàng gì. Lâu nay mỗi lần nó bị tiêu chảy em đều mua men Lacfido của Hàn về dùng, thậm chí cả nhà em cũng dùng. Tất nhiên hàng ngoại nó khác hẳn, cầm được tiêu chảy ngay. Nhưng mà lần này em chả hiểu sao con bé cứ dai dẳng mãi, em lo quá nên cho vào viện luôn. Vào thì bác sĩ bảo bé bị loạn khuẩn đường ruột, được kê thêm men vi sinh để uống. Về nhà em mua men ngoại cho con bé uống thì mẹ chồng lại bảo em dùng tiền không hợp lý, lúc nào cũng sính ngoại. Bác sĩ cũng khuyên nên cho con dùng men vi sinh ngoại, chất lượng yên tâm hơn thế mà mẹ em cứ nói mãi vụ này, đâm ra em tức các chị ạ. Các chị có bao giờ gặp phải trường hợp này như em không? Chuyện khác em nhịn thì được nhưng chuyện này liên quan đến sức khỏe của con em thì em không nhịn đâu ạ. Nhưng em cũng muốn trong ấm ngoài êm để chồng còn yên tâm đi làm, em không muốn thêm áp lực cho anh ấy.