Tôi biết viết ra như thế này thì thật sự xấu hổ. Nhưng nếu như còn cầu cứu ở nơi khác được thì tôi đã không làm cách này. Thực sự lúc này tôi rất hoang mang, lo lắng. Tôi đang mang thai tuần 31, là bé gái, trước đay tôi có đăng tin tìm ba mẹ cho con nhưng sau những câu hỏi thăm thờ ơ là những câu trả lời để ngõ. Bây giờ tôi không biết làm sao để có tiền sinh con khi ma cv không có, tiền thì chẳng có một đồng. Có thể mn nghĩ là tôi đang bày trò này nọ nhưng sau những lời từ chối từ bạn bè, gia đình thì không thể nói thì bây giờ mn nói gì tôi cũng xin nghe. Nhưng xin hãy giúp tôi, giúp con tôi vì tôi không muốn mất nó. Cầu xin chút lòng thương xót từ mn. Đây là số đt của tôi 01263577611, nếu ai có lòng tốt, có nhã ý muốn giúp đỡ mẹ con tôi thì tôi xin cảm ơn. Nhưng làm ơn đừng lấy đứa bé ra để đùa vui.


Cảm ơn mn đã đọc và giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc này.