Vậy là con gái đã tròn 1 tuổi rồi, sao mẹ cứ cảm thấy nó "trọng đại" làm sao ấy Từ hôm qua cứ nghĩ " Sẽ làm gì thật đặc biệt cho con đây?" Rồi đêm qua còn không ngủ nổi, cứ nằm nghĩ miên man về tương lai, mẹ sẽ làm được gì cho con? Có thực hiện được những dự định mà mẹ ấp ủ không? ...Rồi nghĩ xa thế nào, đã nghĩ tới lúc con đi học, con lớn, rồi con đi...lấy chồng, chắc mẹ buồn lắm :Embarrassment::p


Nhanh nhỉ, cái đứa đang nằm ngủ ngon lành kia mới hôm nào còn cứ nằm ngoan để mẹ bế ẵm, giờ đã lững chững đi, đã thích thể hiện, thích khám phá, tự do...đã cho mình cái suy nghĩ "mình lớn rồi" :)) (Bế mà nó còn cáu mới ghê chứ ). Phải, giờ con đã như 1 bà cụ non rồi, ra dáng lắm rồi, mẹ đã thấy nó "xa cách" mẹ hơn 1 chút rồi, có nhiều việc con đã có thể tự làm, hoặc mẹ để tự con giải quyết, như việc con ngã, con có thể tự đứng lên, con va vào bàn, ghế...con nhìn xem mẹ có "thương" ko, nhưng mẹ lờ đi, thế là con quên, con lại tiếp tục chơi mà không khóc...


Con rất thông minh, và bướng bỉnh con gái ạ, cá tính con bộc lộ rất rõ rệt, mẹ cũng đã lo xa rằng" Nó lớn hơn, liệu có khó bảo ko?"...vv và vv...( Có vẻ như các bà mẹ cung Song Tử đều sẽ lo xa thế nhỉ? [-( )


Dù mọi thứ đều chưa được như mẹ mong muốn, nhưng mẹ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ làm được mà. Không phải kể công đâu, nhưng mà mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời mình cho con rồi đó, con gái ạ. Mệt mỏi, chán chường, đôi khi thấy quá sức, rất nhiều lần muốn tung hê, mặc kệ tất cả ...nhưng vì con, mà những ngày tháng như bây giờ cứ tiếp diễn. Chẳng biết phải gồng mình lo lắng mọi thứ đến bao giờ. Mẹ thấy ngột ngạt và cằn cỗi vì những lo lắng cơm áo gạo tiền. Đôi khi thấy mình bất lực...


Thế mà chỉ cần nghe cái tiếng ngọng nghịu của con, tiếng con cười khanh khách vì khoái chí, hở 6 cái răng chuột, mới thấy bình yên làm sao. Tình yêu dành cho con nó lớn lao quá, diễn tả thế nào giờ nhỉ???


À, ngắn gọn lại thì nó là thế này:" Từ khi con đến bên mẹ, mỗi ngày thấy con lớn khôn, khỏe mạnh và đáng yêu, mẹ cảm thấy mình đã có cả thế giới này rồi". Hơi sến nhỉ, nhưng mà đúng là thế đấy, chỉ 1 cái thơm má của con, những lúc con mệt vì nghịch nhiều, lăn xả vào lòng mẹ, rúc rúc...là mẹ lại thấy nhẹ bẫng và hạnh phhúc. Đó chẳng phải là mụch đích để mẹ sống và cố gắng sao


Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt, con gái ạ. Cảm ơn vì con đã đến, đã thay đổi mọi thứ, đã mang những điều kì diệu đến với cuộc đời mẹ. Có con là món quà vô giá mà mẹ có được, con có biết không?


Luôn bên cạnh và yêu con hơn tất cả, con gái ạ. Mẹ yêu con! :-*