Ông bà thường nói khi có con mới hiểu lòng làm cha mẹ, đúng thật các anh chị ạ. Giờ thì đã lên chức làm mẹ mình thật sự hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của cha mẹ. Hôm qua, con mình chỉ đau nhẹ mình đã sót cả ruột cả gan, ăn k yên, ngũ k ngon, lo lắng vô cùng. Vậy mà lúc nhỏ, mình hay bảo:" Mẹ k thương con, mẹ ghét con" chỉ vì những lần bị mẹ la và cho ăn đòn ( trong nhà mình là đứa bướng bỉnh nhất hay cải lời mẹ nhất),chắc là lúc đó mẹ đau lòng lắm. Con xin lỗi mẹ. mẹ ơi!
Tối qua, mình đi chùa cúng rằm, có một bé khoảng 15,16 tuổi mặc đồ phật tử gật đầu chào và hỏi :" Chị ơi, chị còn mẹ k chị?" Mình nghẹn ngào k trả lời được chỉ gật đầu một cái thật mạnh, rồi cô bé ấy lấy ra một bông hồng màu đỏ cài lên ngực áo cảm giác lúc ấy sao mà thiêng liêng lắm, nước mắt mình cứ tuôn ra k biết phải vì khói nhang hay là vì quá hạnh phúc...
Hôm nay, mình mở topic này để cùng nhau chia sẽ những hạnh phúc,hình ảnh, kỉ niệm, tình cảm,cảm xúc...với những ai cài hoa hồng đỏ và những nỗi buồn với những người cài hoa hồng trắng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1