Chào các mẹ,


Hôm nay em post bài này mong nhận được chia sẽ về kinh nghiệm nuôi con của các mẹ ạ.


Vốn là em cũng mới làm mẹ lần đầu nên kinh nghiệm thì cũng có. Mà con em thì thuộc kiểu thân nhiệt ấy, tức là lúc nào nhiệt độ cơ thẻ con cũng cao , da thịt thì không được mát mẻ như nhưng trẻ khác.


Do đó khi bé thức hay ngủ gì thì cũng ghiền khư khư cái quạt mà thôi. Nếu k có quạt bé sẽ k ngủ được, hoặc có ngủ được thì cũng quấy khóc cả đêm. nhưng ngủ quạt nhiều đâm ra con em nó từng bị viêm phế quản, do có vết sẵn nên cứ độ vài tháng là bé lại bị ho 1 lần. Co lần bé ho hơn 1 tháng luôn, em cũng đọc và tìm hiểu vài cãh áp dụng nhưng cũng k cải thiện được việc này. nên em muốn hỏi có mẹ nào có bé nhỏ gióng con em không thì chỉ em với.


Noi ngắn gọn cho dễ hiểu là: bé em thân nhiệt có quạt mới ngủ - không có không ngủ - mà ngủ quạt là ho. cứ như vậy cái vòng lẫn quẫn đó cứ diễn đi diễn lại làm em lo cho phổi conquá các mẹ à


Em rất mong nhận được sự chia sẽ của các mẹ ạ. Chân thành cảm ơn.