Cả nhà khuyên e nên như thế nào bjo . Con trai em bjo là 30t, bé ko thích theo em lắm , em cũng hiểu nguyên nhân 1 phần .


Bé nhà mình rất hợp với Ông ngoại , cháu theo ông lắm, bjo cũng theo bà ngoại nhiều vì dạo này em cho cháu ở dưới bà để bà chăm cho lên cân. Bà cháu suốt ngày ở trong nhà quấn nhau , khi nào thời tiết đẹp hay có các anh chị hàng xóm sang chơi thì ra ngoài chơi tí thôi . Theo O.B ngoại thì ko có j` cả .


Nhưng về trên nhà nội thì bé khác hẳn, nó suốt ngày đòi ra ngoài đường bụi bặm, mấy lần bà nội hay bác suýt cho cháu bị ô tô đâm rồi . Nó theo bác nó lắm vì hay mua kẹo linh tinh rồi bế ra đường lang thang, bà thì cũng thế , chỉ vật vờ đầu ngõ để buôn dưa lê thôi .


Em thì ít cho ra ngoài , phần vì lúc troi` lạnh , phần vì em ko thích la cà với hàng xóm , ở đó họ buôn bán lê la , rồi văng tục phát sợ. Mẹ chồng me cũng thế mà. Ông bác thì nghiện ngập . Nhưng bé cứ theo vì thích đi chơi, em sợ vài tuổi nữa thì nguy mọi mặt cho con em quá.


Bố nó cũng theo lắm, toàn những ng` rảnh rỗi ở nhà suốt nên rong ruổi suốt ngày , có mình em là đi làm sáng đến tối nên chỉ tối mới chơi với con đc.


bjo em về nó cũng ko theo , chỉ nhìn xem ai đi ra khóc lóc đòi đi chơi. Buồn quá. Chắc chẳng mẹ nào giống em . Con bjo cũng theo mẹ dù ít hay nhiều mà.


Bjo em phải làm sao hả các mẹ ?:Crying::Crying: