CHào cả nhà mình là chủ top của bài CON YÊU,mình tình cờ đi vô khi tâm trạng mình tuyệt vọng ,mấy ngày qua mình thường xuyên ghé vô đây trò chuyên với mọi người nên cũng tạm vơi đi bớt ,hôm nay mình lai lên đây và đem theo 2 bức thơ mà 2bé con nhà mình gởi cho ông già nô en năm nay nó đã làm mình mất ngủ ,trái tim mình tan nát ,mình là người mẹ bất tài vì chẳng đem lại hp cho con ,cả nhà hãy xem nhé .



_ Bức thơ của bé út:



Ngày 19 thg 12 năm 2008 .



Con chào Ông già NÔ EN !



Con là Bảo khanh ;năm nay con học lớp 3.năm vừa rồi con được là học sinh giỏi,nhưng mẹ bảo chữ con viết còn xấu con hứa sẽ cố gắng ông ạ ,


Ông ơi các bạn bảo là ko có ông thật nhưng con và chị Hai vẫn nghĩ là ông có thật vì năm nào ông cũng gởi quà cho chị em con ,các bạn bảo đấy là bố mẹ mua nhưng như năm ngoái con và hai xin ông giày bốt nếu ông ko cho mẹ con đâu có tiền để mua ,mẹ dẫn chị em con đi coi và bảo ko đủ tiền nói chị em con viết thơ xin ông ,con và chị HAI nói ông có phép thần thông đúng ko ông,nếu ông có phép thần thông thì con xin ông tăng cho con 1 bố người máy vì bố con đã qua nhà bà nội ở rồi ,nhưng ông nhớ là bố người máy phải đón chị em con đi học về mỗi ngày vì con và hai ko muốn đi bộ đâu qua đường con sợ lắm ,ko bị hỏng khi đón con khi trời mưa ,bố ng máy phải biết thương yêu vợ con ,biết lo cho mẹ khi mẹ bệnh ,biết lo cho con cái ,chơi với con ,đưa con đi chơi về nhà ko được nnằm mà phải biết phụ mẹ và dạy con học ,ko đánh đầu con ông nhé,phải biết cả làm ra tiền để đưa cho mẹ đóng hoc cho con nữa .À ông ơi ông cho con hỏi ông mấy tuổi rồi ,ông có bằng ông ngoại con ko ?sao ông cứ tặng cho con lúc con ngủ thế ,năm nay con gặp ông được ko?THôi con chào ông con đi ngủ ạ.:Drooling::Drooling:



CÒN ĐÂY LÀ LÁ THƠ CỦA BÉ HAI :


Ông già Nô ENyêu quý ! CON chào ông!Ông ơi ông có khoẻ ko ạ ? con là THU HẰNG năm lớp 4 vừa rồi con hứa với ông cố gắng nhưng cháu chỉ được hs khá vì môn thi toán của con bị 8d con sấu hổ lắm :Crying:nhưng cháu quyết tâm đạt hs giỏi trong năm lớp 5 này ạ để cho mẹ vui và để vô đc trường HỒNG BÀNG như mẹ mong .Năm nay cháu chỉ muốn chia sẻ với ông thôivề chuyện gd nhà cháu ,ông ơi bố cháu đã dọn đồ qua nhà bà nội ở rồi ,nhà chỉ có 3 mẹ con ,lúc nào bố cũng nói là ko có tiền ,cũng ko đưa đón chị em con nên mẹ con rất cực ,lúc trước mẹ còn bán được hàng nhưng bây giờ mẹ bán ế lắm ,đi làm về mẹ còn lo bao nhiêu là việc con rất thương mẹ mà chẳng giúp gì cho mẹ được chỉ lâu rửa chén phụ mẹ thôi mẹ bảo chỉ cần con rửa 1 ngày cuối tuần còn lại lo học,con nghe nói già cái gì cũng tăng cao con sợ mẹ lo ko nổi ,con nói bố bố bảo bố ko có tiền ,bố con làm kỹ sư xd nên bố bảo bố ko có,con thương bố mẹ con lắm con chỉ muốn có cả bố mẹ thôi ,các bạn con ai cũng có bố mẹ lo bố mẹ các bạn con hay đưa con cái đi du lịch ,ở nhà con có đi thì có đi thì chỉ đi với mẹ thôi vì bố còn phải đi làm mà con thì chỉ muốn đi với cả bố và mẹ .



Ông ơi con ra lớp con chẳng nói với bạn là bố con đi vì con sợ bạn cười ,hôm rồi tự nhiên đêm con đang ngủ thì thấy mẹ khóc to lắm chẳng bao giờ mẹ như vậy ,con hỏi mẹ thì mẹ bảo mẹ nằm mơ nhưng con biết mẹ buồn ,cô ở cạnh nhà con sướng lắm chẳng hnư mẹ con ,con chỉ muốn bố về với con thôi nhưng bố lại bảo bố phải về chăm sóc bà nội ,bà nội cụng bảo bà già rồi phải có bố lo.


Còn cô bên nhà lại nói người đàn ông nào mà lại chỉ lo cho mẹ mà ko lo cho con,nếu là bà ngoại thì bà ko cho mẹ về ở với bà mà bắt mẹ về lo cho con .


Ông ơi con buồn lắm :Crying: con thương mẹ chỉ muốn mẹ ko bệnh ,muốn mẹ làm ăn phát đạt để lấy tiền lo cho chị em cháu ,nhưng cháu cũng vui vì mẹ khen dạo này cháu tiến bộ biết giúp mẹ nhiều việc mẹ còn bảo cháu là chỗ dựacho mẹ cháu đấy ,cháu chỉ muốn mẹ vui nếu ông có phép thuât vậy ông hãy giút mẹ cháu nhé ,và giúp cho bố cháu về nhà mà còn biết lo cho vợ con nữa ông nhé,



à con quên con cám ơn ông vì năm ngoái ông đã tặng cho 2chị em con đôi giày bốt ,con thích lắm bạn con bảo đấy là của mẹ nhưng con biết là của ông vì mẹ con muốn mua nhưng đắt quá ko đù tiền ,ông ơi năm ngoái ông hứa xem xét tặng con con chó thật nếu con tuần lộc ko chịu đi thì ông cho con con chuột bạch cũng được nhưng phải là chuột thật cơ nha ông và năm nay con muốn gặp ông có được ko để con với bạn con là ông có thiệt.



Thôi con xin dừng bút đây ,con chúc ông mạnh khoẻ ,con chào ông.



Đó là 2 búc thơ của con gái mình gởi cho ông già NÔEN ,mình rất đau lòng cả nhà ạ ,mình muốn thoát khỏi tình trạng này ,và mình ko muốn nhìn thấy con mình đau khổ .