Dà, dẫu biết hội này toàn các mẹ bỉm sữa tã nót, mình thân ox lạc vô đây thấy lạc lõng chơ vơ...


Mà Nhân 1 tối mất ngủ do con bé nhà mình tè tràn bỉm, dậy thay bỉm rồi lau giường chiếu xong thì hết ngủ lại đc luôn, mình mới ngồi nghĩ về cái hành trình nuôi dậy con cái của mình (gái nhà mình mới có 4 tuổi, còn trai thì 3)


Mình thấy bản thân mình cũng như nhiều gia đình khác, đẻ con ra, ai chẳng mong cho con mọi điều tốt lành, cố gắng để con có điều kiện học hành đầy đủ chất lượng...rồi thì cứ ngày ngày cứ trôi qua, bố mẹ thì quay cuồng lo cơm áo gạo tiền để đủ cho con học trường này, học thêm cái kia...nhưng ko có 1 định hướng rõ ràng là mình muốn con mình trở thành 1 người như nào sau này? Mình muốn con mình nên có kỹ năng gì, kiến thức gì để thành công?...


Vậy mong các mẹ, các bố nếu có lông nhông mà lạc vô đây, xin hãy chia sẻ xem mọi người mong muốn con mình sau này trở thành như nào? Và để trở thành như vậy các mẹ/bố thấy con mình cần học, tích lũy những kiến thức, kỹ năng gì là thực sự quan trọng?


Với mình, sau khi vắt chân lên cổ nghĩ suy, mình thấy mình ko cần con làm bác sĩ, cũng chả cần luật sư, hay hoa khôi làng, hoa hậu xóm...


Mình thấy mình mong muốn nuôi dậy con đạt 3 gạch đầu dòng: 1. Tính cách, 2. Kỹ năng, 3. Kiến thức. Và 4 cái gì phải tránh.


1. Về Tính cách


- Mình chỉ cần con mình sau này là người lương thiện, có đức mặc sức mà ăn mà, mà để lương thiện, tránh bị xa ngã thì có lẽ theo đạo là 1 cách hay (cái này mẹ nào theo đạo, hoặc Thiên chúa, hoặc đạo Phật chắc sẽ thấy). Nuôi con thương con là vậy, lúc nó nhỏ ốm đau chút cũng xót lòng xót ruột, vậy mà lớn lên nó sinh hư, đua đòi lô đề nghiện ngập, hút chích xì ke, thử hỏi sao trái tim mong manh này chịu nổi ? :(


- Lạc quan, tích cực, vì như vậy cuộc sống của nó sẽ luôn dễ thở hơn, dù có gặp khó khăn.


- Tự tin, phải tự tin chứ, xấu mấy cũng có nét đẹp riêng để tự tin mà, như thị nở chả nết na, dịu dàng, duyên dáng bỏ cha ra à :D trên hết, tự tin mới thể hiện đc hết thế mạnh của mình mà.


- Lì lợm, kiên trì, đại loại là ngã dập mông cũng phải chống dậy đi tiếp. Suy từ bản thân mình, thành công chủ yếu do yếu tố lì lợm, vì thành công chỉ đến sau 1 loạt thất bại nhiều lúc như cùng cực mà thôi.


- Quyết đoán, nếu là con trai, để biết chớp cơ hội nhiều khi cả đời mới gặp 1, để biết lúc nào nên theo, nên bỏ. Để biết cái gì quan trọng với mình mà theo đuổi đến cùng...Ko quyết đoán, cứ lớ nga lớ ngớ rồi có ngày lóng ngóng dẵm phải kít...


- Tập trung: cứ theo quy luật 80/20 thì có tới 80% thành quả đến từ 20% nỗ lực, nếu biết nỗ lực vào khâu quan trọng. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mình tập trung toàn bộ 100% nỗ lực vào cái điểm trọng yếu chứ ko phải chỉ 20%? như thay vì loay hoay cả tiếng mân mê đầu gối, hôn hít tay chân thì tập trung toàn lực bắn đúng điểm G, kết quả rùng rợn ra sao các mợ thừa biết rồi :D Nói vậy Cái này đặc biệt quan trọng với ai làm nghề kinh doanh, đầu tư, vì đôi khi 1 thương vụ, 1 quyết định đầu tư đúng đắn sẽ thay đổi cả cuộc chơi, người ta gọi là bước ngoặt.


2. Về kỹ năng:


- Tiếng Anh, cái này ko thể thiếu, mình nghiệm từ bản thân mình ra, bao năm mài rách đít quần ở học đại học chữ to, học hầm bà lằng cả trăm môn, nghìn tín chỉ, cuối cùng ra đi làm, phỏng vấn chả bố sếp nào thèm hỏi em dc mấy điểm triết, mấy điểm số học, công dân...


- Tin học, thời buổi công nghệ mà, mình biết và quen nhiều bạn trẻ 9x, có bạn 97, mà giờ có cả triệu ($ lá mít ý), nhờ nhanh nhậy bắt kịp với công nghệ đó.


- 1 môn thể thao nào đó, cơ bản là để có sức khỏe, dai thì múa ba lê cho mềm mại, gái tập tạ cho găn guốc, sẹc xi...


- 1 môn đàn ca sáo nhị tò tí te cho đời nó tươi...


3. Về Kiến thức.


- Cái đầu tiên mình nghĩ đến chắc là kiến thức tài chính, để đừng khổ cả đời vì tiền, cả đời cong đít đi làm chỉ vì tiền...


-


-


4. Cần tránh tuyệt đối.


- Cờ bạc, bóng bánh


- Hút chích xì ke ma túy ...


- Bạn xấu (vì nó dẫn tới 2 cái trên).


-


Các mẹ các mợ có thể chia sẻ mong muốn của các mẹ đc ko? Chia sẻ và tham khảo lẫn nhau để có định hướng hơn trong việc dậy con cái gì, cho học cái gì...