Chào các mẹ, mình có việc này mong các mẹ hướng dẫn cách giải quyết giúp.


Chị gái mình đã gần 50 tuổi rồi, chị có 2 con gái. Chị mình sinh 2 đứa cách nhau 12 tuổi liền. Chuyện mình định hỏi là liên quan đến đứa út, năm nay học lớp 5. Gia đình chị thì vợ chồng hòa thuận, 2 đứa con đều học hành tốt. Cô chị thì hay quát đứa em, thỉnh thoảng kèm em học còn đánh vài cái nữa. Cô em thì nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm, cô giáo nhận xét là trông chững chạc hơn các bạn khác, sức học ở lớp là tốt nhưng nếu so với các bạn thực sự giỏi thì chưa ăn thua gì vì còn nhờ cô chị kèm cặp nhiều. Nhà chị mình thì khoảng cách thế hệ hơi xa nên 2 bố mẹ và 2 con không bao giờ tâm sự về chuyện tình cảm của con.


Sơ qua về hoàn cảnh như vậy để các mẹ dễ hình dung sự việc.


Giờ là vào chuyện chính.


Hôm kia, trong khi dọn đồ đạc, chị mình phát hiện ra 1 cuốn sổ tay nhỏ. Chị lật ra xem là sổ gì có quan trọng ko để nếu ko dùng thì dọn đi cho rộng chỗ. Lật ra đọc chị mình mới sững người khi thấy đây là nhật ký của cô con gái út của chị ấy, cháu học lớp 5 mình đã nói trên kia. Cuốn sổ này thì có lẽ mới viết, thấy đề ngày tháng là từ tháng 1 năm nay. Trong cuốn sổ thì chỉ có 2 nội dung chính đó là 1 là cháu tỏ vẻ ghét gia đình, thứ 2 là cháu có viết là cháu thích 1 bạn trai trong lớp. Về gia đình, cháu tỏ ra căm ghét chị gái của cháu. Cháu viết trong đó, gọi chị gái cháu là "con Lan Anh" (tên chị gái cháu), và có 1 vài ngày cháu còn gọi bố mẹ là "ông bà ấy". Mỗi khi cháu bị quát mắng hay la rầy gì là cháu viết vào đó, rồi dùng những câu như "hôm nay con Lan Anh đánh mình 1 cái. suốt ngày bắt mình học". Hoặc "ông bà ấy cũng nghe theo con Lan Anh mắng mình". Chị mình rất sốc khi đọc được những dòng này, không nghĩ là cháu lại có thể có suy nghĩ và thái độ như vậy. Vì bình thường ở ngoài, cháu không bao giờ dám nói hỗn như thế với người lớn (vì sợ chăng?).


Trong nhật ký cháu cũng viết là cháu thích 1 bạn trai ở trong lớp vì bạn học giỏi, đẹp trai. Cháu viết không biết bạn ấy có thích cháu không.


Chị mình nói, chị mình không lo lắm về chuyện cháu thích bạn trai trong lớp vì đó là tình cảm trẻ con ở tầm tuổi đó. Nhưng chị mình thực sự lo cho tâm lý của cháu khi cháu nghĩ tiêu cực về gia đình như vậy, khi cháu nghĩ cháu bị hắt hủi, gọi bố mẹ là "ông bà ấy" và gọi chị gái cháu là "con". Bây giờ chị không biết phải làm thế nào? Có nên hỏi chuyện cháu về quyển sổ với lời lẽ hư thân kia, hay là nói chuyện với chồng, với con gái lớn của chị và cả nhà cứ im lặng theo dõi và thay đổi cư xử với cháu để cháu ko còn suy nghĩ như thế về gia đình. Hay là một cách xử lý nào khác. Chị mình chỉ sợ với suy nghĩ như thế, nếu ko chấn chỉnh kịp thời, khi cháu lên cấp 2 nảy sinh tâm lý bất mãn, dễ chơi bời với bạn xấu.


Chị mình kể với mình trong tâm trạng rất lo lắng. Mình nghe xong cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Mong các mẹ có con gái lớn hãy tư vấn giúp hướng giải quyết nhé. :Rose: