Em thấy bất lực trong việc dậy con quá, ngày con còn bé, em chăm sóc con từng ly từng tý, con lơn khôn và học hành tốt từng ngày, con ngoan ngoãn em cũng thấy trời thương vợ chồng em, nhưng từ ngày con vào cấp 3 tâm tính con mỗi ngày một thay đổi, con ít nói chuyện với bố mẹ hơn, hay cáu gắt với bố mẹ và cả em, không có chút gì nhường nhịn em mỗi khi em vào phòng mình và lỡ làm một việc gì đó con không vừa ý là con có thể đánh hoặc làm tổn thương em của mình.


Ngày con đỗ trường chuyên, em đã mua tặng con một cái máy tính mừng con đạt được thành tích học tập rất vất vả trong một thời gian, giờ em ân hận lắm khi đã mua cho con cái máy tính, vì chính nó đã làm con lơ là học tập, các bạn con đều là những người bạn ảo trên mạng và con không hề quan tâm đến mọi người xung quanh.


Trước đây, ngày còn bé con còn có ý thức giúp đỡ mẹ trong các việc gia đình, giờ lớn lên khi nào thích làm thì làm, không thì chỉ làm khi mẹ nhắc nhở mới làm, em cũng nghĩ con họ chành vất vả nên cũng thương con, làm hết các việc trong gia đình, chỉ bảo con làm tốt các việc cá nhân của mình là được, giờ em thấy em đã sai khi để con nhưu vậy, nhưng không làm cách nào thay đổi được, mong các mẹ giúp em cách để em giúp con em trở về cuộc sống bình thường.


Mong chờ lời khuyên của các chị có con cùng độ tuổi này.


Xin chân thành cảm ơn các anh, chị.