các mẹ chậm con ơi!vào chia sẻ kinh nghiệm nhé!vào đi vào đi đủ thứ chuyện trên đời,chuyện vợ chồng,chuyện buồn chuyện vui,nào ta cùng tám
hồi đi học mình cũng thuộc dạng dễ thương của lớp tự nhiên không hiểu sao lấy chồng đúng một năm mình xuống sắc hẳn các bạn ơi,hk hỉu sao lun,nói thật hồi trước mình chỉ có 43 kg thui,ai cũng nói lúc đó nhìn dễ thương bây giờ thì 50 kg lun,mình cao 1m59 nhìn mình cũng hk mập nhưng vòng 2 thì to quá,hồi trước ốm nhìn mặt mình dễ thương thui chứ vòng 1 zí vòng 3 không có ,lấy chồng thì mẹ chồng kêu mập lên nhìn mới sang,chồng mình cũng nói nữa,giờ mập lên ,vòng một zí vòng 3 chẳng lớn được bao nhiêu mà giờ vòng 2 lại khủng mới ghê chứ vòng 2 hơn 70 lun đó,chán quá ah,mình chưa có em bé mà đã vậy rồi ,mình lại thuộc dạng chậm con nữa,buồn lắm luôn,mặt mình giờ xuống sắc dữ lắm trông có vẻ già hơn trước nhiều ,mình sinh năm 91 các bạn ah,mấy bạn mình tụi nó lấy chồng nhưng vẫn nhìn như xưa,chỉ có mình là vậy thui,chắc mình mong con nên buồn quá bị tàn,mình có xài kem nhưng cũng chẳng trắnd9u7oc75 như trước nữa,chồng mình đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và sắp đi làm nên mình rất lo nếu cứ tình trạng này sợ sau này đi làm chồng sẽ gặp nhiều người đẹp rồi chán mình,các bạn ah,một lần tình cờ mình phát hiện chồng mình xem phim mát mẻ lúc 2 vc giận nhau,mình bỏ ra ngoài chồng mình không thèm năn nỉ mà đóng cửa lại và xem phim đó,mình biết được mình tuổi thân lắm,mình chẳng thiết đi ra ngoai làm đẹp ,mình sợ chồng mình sẽ ở nhà coi mấy phim đó nữa,lúc nào mình cũng canh chừng nhưng mình hk để chồng mình biết,bởi vậy giờ mình tàn tạ lắm luộn,các bạn ơi giúp mình với,chuyện vc thì chồng mình không còn ham muốn như trước nữa,toàn là mình phải gợi ý trước thui,như vậy hoài mình ngượng lắm,không phải mình ham hố gì mà mình muốn chồng mình không quên mình thui,nhiều khi mình không đá động gì tới chồng mình cũng không đòi hỏi cả tháng trời lun ah,mình phải làm sao đây?các bạn ơi ,mình đang rất buồn nên lập chủ đề này mong các bạn vào chia sẻ và kể chuyện với nhau chia sẻ kinh ngiệm cho nhau nghe về chuyện vợ chồng,lấy chồng cả năm nhưng mình rất hoang mang,các bạn hãy chia sẻ với mình ,mình hứa sẽ luôn bên các bạn,chúng mình sẽ cùng nhau chia sớt buồn vui nhé,và nhất là giúp nhau làm đẹp hơn trong mắt các ông chồng để lấy lại tự tin như thời còn con gái nha các ban!!!