Em đã theo dõi WTT từ rất lâu nhưng hôm nay mới đăng kí và viết bài. Tâm trạng em lúc này đang rất lộn xộn, em rất cần lời khuyên và động viên từ các chị.
Có nhiều người phải canh ngày canh đêm, canh từng giờ từng phút để mong sớm có con. Còn em, mọi chuyện đến với em thật dễ dàng. Đã hơn mười ngày nay, em đau râm ran bụng dưới và đau nhức ngực. Bình thường em vẫn đau như thế một tuần trước khi có kinh. Lần này em thấy lo lắng hẳn vì đã đau hơn mười ngày, trước đó em lại không dùng bp an toàn. Hôm qua khi đi học về, em tạt qua hiệu thuốc và mua que thử thai, và kết quả là hai vạch các chị ạ. Mọi thứ như đổ sập trước mắt em. Ba năm qua em luôn cẩn thận kĩ lưỡng khi quan hệ, chẳng lẽ vì một lần bất cẩn mà bây giờ em lại có thứ mà khối người mơ ước? Thật là trớ trêu vì người ta mơ ước khi chồng con đàng hoàng, kinh tế ổn định. Còn em đây chỉ mới là sv năm 4, phải đến năm 2017 e mới tốt nghiệp. Chương trình học năm nay của em lại nặng nề, không biết em lấy sức đâu để kham một lúc hai việc. Chưa kể người yêu em cũng thế, chúng em đều mới 22 tuổi. Hai đứa đều đang ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão. Dù yêu nhau đã được 4 năm nhưng chúng em không nghĩ sẽ cưới trước 26 tuổi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hai bên gđ của chúng em đều biết chuyện tc của hai đứa và không hề phản đối, nhưng lúc nào cũng nhắc nhở phải lo học hành. Giờ cớ sự thế này, em biết phải mở lời với ba mẹ thế nào đây?
Em không nghĩ người yêu em đủ sáng suốt để tìm hưởng giải quyết cho chúng em lúc này. Người yêu em còn trẻ và trước giờ chưa phải lo lắng cho bất cứ chuyện gì, mặc dù anh rất thương em nhưng em sợ chuyện này sẽ thay đổi tương lai và cách nhìn của hai đứa. Về phần em, em hy vọng được sinh con và tìm được hướng giải quyết êm ấm nhất. Hai đứa nông nổi mà bây giờ khiến cho ba mẹ em và cả ba mẹ anh phải khó xử. Cho chúng em cưới khi hai đưa còn đang dang dở chuyện học hành thì ai sẽ gánh cái gánh nặng của ba người đây? Không cho cưới thì không được. Cứ nghĩ mà thương họ quá. Nhưng trong trăm mối tơ vò em vẫn thấy đâu đó niềm hp, mỗi khi bụng em râm ran đau, em biết con em đang cố bám trụ vào mẹ nó. Sao nỡ chối bỏ khi người ta ước mong mà không được, đúng không các chị?
Em mong các chị có thể góp ý hướng giải quyết cho em và giúp em có thêm động lực để giữ lại sinh linh này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1