Mình có 2 con gái lớn thì 6 tuổi nhỏ thì 3.5 tuổi. Dạo này mình rất buồn có nhiều đêm không ngủ được, có đêm con ngủ hết một mình mình ngồi khóc, mình không biết phải làm sao bây giờ. Con gái lớn mình ngày càng bướng bỉnh và rất hổn với người lớn kể cả bố mẹ, phần lớn lỗi là do mình hồi nhỏ cũng cưng chiều nên bây giờ mới vậy.
Từ nhỏ cháu rất được ông bà và bố mẹ cưng chiều, nhưng từ lúc 3 tuổi mình sinh bé thứ 2 thì mình không có nhiều thời gian cho bé lớn (vì bé nhỏ thường xuyên bệnh có khi nằm viện mấy ngày luôn mình mới về) + công việc công ty quá nhiều cả năm 2007 và 1/2 năm 2008 này mình cứ làm về trễ có khi về thì con đã ngủ hết. Không biết có phải do mình không kềm cặp cho cháu không mà bây giờ càng ngày cháu càng hư các mẹ ạ, tính tình nóng nãy, ai không làm theo ý cháu là cháu giảy nãy khóc lóc um xùm nói chuyện với người lớn rất hổn. Mình đã thử đánh cháu rồi nhưng không có kết quả cháu chẳng sợ mình dù mình đánh rất đau, mà mình càng đánh thì cháu càng la hét. Mình chuyển sang biện pháp giận bỏ mặc cháu lúc đầu cũng có chút kết quả nhưng bây giờ thì đâu lại vào đấy.
Công việc nhà mình không nhiều mà mình thuê người giúp việc ai cũng chỉ làm vài tuần là nghỉ vì không chịu nổi cháu.
Mình đã xin cty giảm lương để qua tết này mình chỉ làm đến 16 giờ là về và cho cháu đi học thêm các môn ngoại khóa xem có thay đổi được gì không (thời gian trước mình cho cháu đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi cháu rất ngoan).
Chiều nay mình điện thoại về nghe nói ở nhà cháu lại làm đình làm đám mình buồn quá nên giờ còn ngồi ở cty mà không làm được gì cả.
Bé em lúc trước rất ngoan bây giờ thấy chị cũng bắt chướt theo làm mình buồn quá.
Các mẹ ơi có cách gì giúp mình dạy cháu không ạ. Cám ơn các mẹ nhiều.