Em sinh con gần 1 năm và đi làm lúc con được 5 tháng, Hiện đang gửi con cho hàng xóm. Ông bà ngoại mất rồi, em chỉ còn mẹ chồng ở quê nay đá hơn 70t, Con em bị suy dinh dưỡng nặng rồi các chị oi, bé trai gần 1 tuổi mà có 8kg thôi, e k biết chăm con như thế nào cho đúng . Em là mọi cách như mua thuốc bổ, rồi ép con ăn .. nhưng nguyên nhân lại là do em đi gửi con, Bé nhà em rất đáng yêu nhưng rất khó khi cho ăn, ngta chỉ cho ngủ mà k cho ăn,, Em mang đi gửi chỗ khác thì nó bị đánh. Em đành gửi nhà bạn em nhờ mẹ bạn trông dùm nhưng cũng dc vài bữa rồi lại xin nghỉ làm rồi lại kiếm chỗ mang đi gửi. Rồi đang tính tìm cách. Nhìn con ốm gầy mòn mà lòng em tan nát. Em tính ở nhà trông con, thu nhập của em 6.5 tháng và chồng em là 7tr 1 tháng. Vì con em sẽ ở nhà , nhưng em sợ lương chồng em không đủ để trang trải, mà gửi con thì hầu như 8 tháng nay nó k tăng 1 lạng nào vì hồi 5 tháng bé đã dc 8kg.
Các chị ơi, em giờ phải tính sao đây.. em k có người thân nào bên cạnh cả, chỉ có 2 vc nương vào nhau mà sống. Em làm thủ quỹ công ty đã dc 2 năm, em có bằng đại học nhưng k xin dc việc đành nhờ ng quen giới thiệu vào làm.