6 năm rồi, kể từ ngày con sinh bé Bông, nhớ lúc đó con đi học trên hà nội, khi con sinh, bố không lên ngay mà chỉ nố tốt rồi


Rồi một ngày, bà nội về quê, bà ngoại đi công tác, con đi học, bố nó về đi dạy? Con cầu cứu ông ngoại, ông lên, bàn giao bình sữa rồi đi, ông và cháu làm quen nhau thế đó...


Đêm nay, bé Tít bước sang tuần 6, con vừa thay tã xong, thấy cô đơn vô cùng


Nhớ bố, người bạn đồng hành của con


Đã 2 nĂm, 5 tháng, từ ngày căn bệnh quái ác đưa bố về thiên đường, chưa một lần gặp bố kể cả trong mơ..


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninhthuyminh