Mà nó làm cho mình uất dồn máu lên cổ vì sự mất dạy của nó. Khi nó là một đứa con gái 20 tuổi.
Người ta phàn nàn về những đứa con hư ở tuổi 3,4 vì nó không ăn, nghịch ngợm, la hét, mè nheo.
Đằng này, biết làm sao với một đứa con gái hư 20 tuổi? Khi ba nó vừa mất chưa tròn năm, và mẹ nó đang thập tử nhất sinh, chưa biết ngày nào ra đi?
Nó, chưa một ngày nào phụng dưỡng ba mẹ. Chưa từng nấu cho ba mẹ một bữa cơm, thậm chí giặt quần áo cho bản thân, tự mình dọn cái nhà. Lúc ba nó còn sống, việc gì trong nhà cũng đến tay ba. Nó chỉ việc đi học, trốn học, nói dối, chat chit. Và hỗn hào, gọi ba là ông, xưng tôi. Lúc ba nó ốm nằm viện, nó không đưa cơm bữa nào. Vào thăm được vài lần. Ngày ba nó mất, mắt nó ráo hoảnh, ra hàng sơn móng tay để đi đám ma.
Mẹ nó nhu nhược trong việc dạy nó. Chỉ cần nó nhắn tin là con xin lỗi, con sẽ thành con người khác, con bị sức ép nên mới cư xử thế... là mẹ nó lại tin. Đến khi mẹ nó cấp cứu nằm viện, nó rước giai về nhà ngủ. Trong nhà còn có em gái nó, học lớp 2. Nó mới làm quen thằng ấy ở trên mạng bằng chat chit. Dạng con trai lang thang trên mạng, đến nhà bạn gái ngủ trước bàn thờ bố nó mới qua trăm ngày. Nếu nó làm hại cả em nó thì sao?
Đưa mẹ nó về nhà, đã báo ngày giờ. Đến cửa trời nắng chang chang ngày giáp tết. Nó ở trong nhà ngủ, không ra mở cửa. Con em 8 tuổi chạy tìm chìa khóa không ra. Mẹ nó ngất ngay trước cửa. Người bạn đưa về bốc máy gọi điện gọi xe cấp cứu, nó cũng không đi theo. Mặc kệ cho người ta đưa mẹ nó đi. 4 tiếng sau nó mới vào bệnh viện. Người ta hết chịu nổi, nói con lo cho mẹ con đi. Thì nó đưa ngay một thằng con trai vào nói bạn trai con (không chắc đã là cái thằng bữa trước rước về ngủ), đế nó ở đây phụ giúp con lo cho mẹ. Tới sáng nó kêu thằng đó bệnh, để con đưa anh về nhà lo cho ảnh. Bạn mẹ nó mua cho cặp lồng phở nói nó cho mẹ ăn. Nó sớt cho mẹ một ít nguội lỏng leo vứt chỏng chơ ở đầu giường, còn đâu đưa về đút cho thằng kia ăn.
Giờ không chắc mẹ nó có qua khỏi cái Tết này không, khi nó hoàn toàn bỏ mặc mẹ nó không chăm sóc như vậy.
Mẹ nó còn ngu dại sang tên cái nhà cho nó. Giờ nó hỏng rồi, nó nói con sẽ giữ em, nuôi em, mẹ nó cũng ừ, vậy là hỏng cả hai đứa làm sao? Nhà ngoại nhà nội bất hòa, trước giờ chủ yếu nhà ngoại lo cho gia đình nó. Giờ mẹ nó một mực nghe nó, không gửi gắm gì cho ai cả, nhất định hai chị em nó ở với nhau. Điều mà mọi người nhìn thấy, là nó sẽ dùng con em nó để làm lá chắn, và vũ khí với mọi người. Nó sẽ làm hư nốt con em, rồi đến một lúc sẽ tống em nó ra đường mất.
Biết làm gì với một đứa con vô cảm và hư đốn như nó?