Con nhà em ngày xưa học rất dốt tiếng Anh, nói thật là sợ luôn đấy ạ. Bảo nó học là nó cứ lấp liếm, chứ không dám đòi hỏi là con nói giỏi tiếng Anh. Mấy đứa trên lớp con thì nói tiếng Anh siêu lắm, tốc độ phát âm nhanh, em nghĩ mà lại lo cho con mình bị tụt hậu. Hôm buổi họp phụ huynh mẹ các bé mới chia sẻ cho em là cứ hè các mẹ ý gửi con sang Philippines tham gia trại hè tiếng Anh bên đó. Về con vừa ngoan, có kỉ luật lại nói tiếng Anh tốt hơn. Năm ngoái, em gửi con sang trường SMEAG ở Philippines thì thấy đúng là hiệu quả thật. Mỗi tội con về hơi gầy và đen hơn chút. Tuy nhiên, khoẻ mạnh, rắn rỏi và đặc biệt rât thích các thầy cô bên đó. Sau khoá đấy, em đang kí thêm khoá online cho con để làm gián đoạn tiếng Anh của con. Giờ con em tiếng Anh tốt rồi. Em đợi con lớn chút để cho con học IELTS định hướng cho con apply học bổng đi du học.


Đấy là em nói bí quyết của nhà em nhé. Bài viết không mang tinh chất quảng cáo đâu ạ.