Hai vợ chồng bà cô em ở dưới quê làm lụng vất vả lo cho 2 thằng em của em vô học nội trú trường Nguyễn Khuyến (Cộng Hòa)
Thằng anh trai thì làm lớp trưởng của 1 lớp khối 11C, được thầy cô đánh giá là ngoan ngoãn,học giỏi,dễ mến,bạn bè yêu quý,...
Đùng 1 cái bà cô em ở quê nhận được tin thầy báo lên là nó tổ chức cá độ đá bóng gì đó (quy mô khoảng 5tr)
Em hỏi nói thì nó ngơ ngơ ngác ngác bảo em không cá độ,chỉ nhận tiền hoa hồng gì đó,...
Trong nhóm đó còn có 5 đứa khác. Theo quy định thì vài ngày tới họ họp và ra quyết định đuổi học cả 6 đứa.
Giờ 2 vợ chồng đang ở trên Sài Gòn đang ngồi run rẩy,chờ ngày họ mời nhóm phụ huynh của cả 6 em lên, rồi ra quyết định, nhìn xanh xao hốc hác,khóc lóc,... tội nghiệp lắm,cũng có gặp 1 thầy trưởng khối gì đó năn nỉ rồi mà ổng cũng lắc đầu,không giúp được gì,chỉ nói chiếu theo nội quy này nọ.
Em cũng bất lực nên đành lên đây hỏi ý kiến các bác xem sao.
Trong quá khứ trường này đã từng đuổi học hết 5 đứa cũng vì cái tội cá độ đá banh ( khoảng 2 tr)

