Các mẹ nghĩ sao về câu chuyện sau em sắp kể sau đây. Chuyện là hôm nay đi làm, chị bạn làm cùng Cty kể rằng, chị có đứa bé gái 3 tuổi gửi bà hàng xóm giữ hộ, nhà bà này có giữ mấy đứa trẻ nữa khoảng 3-4 tuổi. Vào một ngày bà này bắt gặp thằng bé 4 tuổi cởi hết quần áo của nó và bé gái 3 tuổi ra rồi sờ vào chỗ kín của bé gái, nó còn nói rằng "mình yêu nhau đi ". Tiếp theo thì chắc không phải nói quá nhiều, chị ấy quyết định không gửi con ở đó nữa. Nhưng sau đó phải làm gì thì thực sự chị ấy cũng không biết. Thực sự là chuyện này không ai có thể ngờ đến ấy. Và em cũng không biết nên khuyên chị ấy như thế nào nên vào đây xin các mẹ giúp đỡ.