Bé thuơng ba hơn mẹ, có ai trong hoàn cảnh như mình không?
Bé nhà mình năn nay gần 2 tuổi rồi, bé rất thông minh và đã nói rõ thành câu đầy đủ ý nghĩa. Chồng mình đi làm còn mình nghỉ ở nhà trông bé từ lúc sinh tới giờ. Không hiểu sao ở nhà với mẹ cả ngày nhưng bé vẫn không theo mẹ bằng ba. mình ở nhà với con con nghịch ngơm ăn uống không đàng hoàng thì mình hay la con đôi khi nóng giận lên mình cũng phát con con vài cái vào mông có lẽ vì vậy mà con thương ba hơn. Chồng mình chửi mình là không thương con nên mới hayla mắng con nv. Không phải mình không thương con mà nv đâu, đôi khi nóng giận lên không kìm chế được mình hay nỗi cáu với con, Chồng mình đi làm rất ít khi ở nhà vì ngoài giờ làm theo ca chông còn hay đi làm thêm ở ngoài. về nhà thì chồng chiều con hơn. Mình đang cảm thấy chạnh lòng và hơi buồn vì con không thương mình và băn khoăn vì vợ chồng mình đang chuẩn bị ly dị, chồng mình nói nếu mình viết đơn để a nuôi con thì a ký, còn không nếu đơn phương ly hôn có lẽ a sẽ làm liều, còn làm gì thì mình không biết. Mình không biết con mình thương ba như vậy mình có nên để con cho a nuôi không? còn về phần mình thì con là tất cả của mình nếu không có con có lẽ mình sẽ chết mất không còn gì ý nghĩa với mình nữa?