Lặn lội đọc diễn đàn thấy các mẹ hăm hở săn rồng mà mình cũng sốt ruột quá! Mạo muội hỏi các mẹ xin lời khuyên mình nên săn rồng năm sau ko?
Đứa lớn nhà mình được 2 tuổi rồi. Nếu giờ tính truyện đẻ đứa thứ 2 thì 2 bé sẽ cách nhau 3 tuổi và nghe nói năm sau lại là năm rồng - năm đẹp để sinh con trai nhưng lại sợ hơi liền và đang muốn chuyển cty nên chưa biết quyết định thế nào. Mình đang phân vân giữa 2 phương án:
1. Năm sau đẻ để được con năm rồng vì 2 đứa cũng cách nhau 3 tuổi rồi, mẹ lại toan về già (năm sau mẹ 32 tuổi). Tạm thời chưa chuyển cty, chờ sau 2 năm (đứa thứ 2 đã được 1 tuổi) (lý do muốn chuyển cty là lương thấp, công việc chán + xa)
2. Năm sau nữa đẻ (2013), năm tới ổn định công việc và chờ đứa lớn lớn hơn chút: cách này sẽ bị lỡ mất năm rồng (mình chả quan trọng chuyện này lắm nhưng cứ đua theo các mẹ thôi ) và mẹ bị sát tuổi "hết hạn" đẻ hơn (2013 mẹ 33 tuổi và tuổi BS khuyên nên đẻ muộn nhất sau 35t) nhưng có mặt lợi là mẹ sẽ kiếm được cv ngon lành hơn (hy vọng và quyết tâm như thế) + 2 con cách xa nhau hơn đỡ bận.
Mình nên chọn cách nào. Mong lời khuyên cả nhà! Thanks