Hic.Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em tìm hiểu với ạ.EM lần đầu làm mẹ,vụng lắm ạ.Con em gần 3 tháng rồi mà hễ em bế là khóc,ấy vậy mà ông bà nội,bà cô,với baba bé bế thì lại im.Em khủng hoảng tinh thần,strees mấy tháng nay vì bị bà nội,baba bé trách móc.Em ngĩ do em bế sai,thế là hỏi bạn bè,rồi lên youtube xem cách bế bé,ấy vậy mà mãi bé vẫn không cho e bế,khoc đến khan cả tiếng,nên em chả dám bế nữa.Dù e đổi tư thế bế nhưng bé vẫn không chịu,cho bé nằm bú cũng không chịu,chỉ khi nào đói quá bé mới chịu bú thôi.Em ngĩ suãe mẹ dị ứng,cho bé bú bình nữa,nhưng vẫn khóc om sòm,em dỗ chả nín.Nhìn bé khóc quá mà chả làm gì được thấy mình làm mẹ mà bất lực quá,trong khi đó bà nội bế lại im thin thít,thậm chí nge tiếng bà nội thôi đã nín rồ,thế có ấm ức không kia chứ.Có khi bào lớn lên gét mẹ,mà theo bà nội không biết chừng :(