Bé nhà e mới đc 17 tháng thôi ạ nhưng mà còi zin zin ấy các mẹ ạ. Giờ mới đc có 8.5kg thôi :((. Đã còi như thế nhưng dạo này không chịu ăn cháo, cơm, bún, phở, miến... (các loại tinh bột ấy các mẹ ạ). Mới đầu thì ăn ít dần rồi đc 2,3 miếng là nhè nhưng giờ thì nhìn thấy thìa cháo hay đồ thuộc thể loại ấy là quay đi luôn, rồi dụ bằng quảng cáo hay đt thì há miệng nhưng rồi nhè luôn ấy. E đã thử thay bằng khoai nhưng bé nhà e cũng ăn đc 1 miếng đầu rồi nhổ với nhè luôn ấy ạ. Thức ăn thì vẫn ăn nhưng mà cũng không đc nhiều. Hoa quả, sữa chua, váng sữa có hôm ăn có hôm ko ăn. Mỗi lần đến bữa của con là như đánh vật ấy các mẹ ạ. Hết dụ dỗ, hết quảng cáo, điện thoại, đồ chơi rồi cả quát nữa nhưng ko ăn thua, bé vẫn ko chịu ăn mà còn khóc ko dỗ đc kết quả là lại nôn với trớ các mẹ ạ. Nhìn con còi cọc mà xót ruột quá. Nhà e cũng cho bé dùng thuốc kích thích ăn ngon nhưng chắc chưa hợp nên vẫn thế các mẹ ạ.Nhiều hôm e để cho đói lắm ấy mới cho ăn mà cũng chỉ đc 1 ít rồi ko ăn nữa (rồi đói lại khóc) lúc ấy e cho uống sữa. Sữa thì bé nhà e mỗi lần cũng đc độ khoảng 150ml ngày 2-3 lần. (2 lần thì là lúc đi ngủ trưa và đi ngủ tối, còn 3 lần thì thêm lúc sáng sớm nữa). E cũng thay đổi thức ăn mỗi bữa nhưng mà cũng ko ăn thua gì, đổi kiểu ăn (ăn cháo với thức ăn chung rồi ăn cháo riêng thức ăn riếng) cũng ko ăn thua.
Các mẹ nào có kinh nghiệm gì chỉ giúp e với chứ nhìn con thế e xót lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1