Trời mưa rét mướt lâu ngày mà bé con nhà mình ăn vào cứ nôn trớ ra hết, 2 vc nhìn con mà rớt nước mắt. Hồi trước vợ chồng mình toàn chữa theo kiểu lang vườn, cũng thư nhiều nơi nhiều cách cơ mà không thấy tiến triển gì. Hôm trước nghe mấy mẹ trên này giới thiệu tới phòng khám dinh dưỡng ở Nguyễn Chí Thanh liền cho con tới đó.


Gặp bác sỹ tên là Tuấn Anh, sau khi cân đo và khám, bác sỹ cho biết bé đã ở ngưỡng đe dọa suy dinh dưỡng. Hai vợ chồng lo lắng lắm, ngồi chăm chú nghe bác sỹ tư vấn. Bác sỹ không những chuyên về dinh dưỡng mà còn có kiến thức về bệnh lý rất tốt. Nghe tư vấn từ cách chăm con, bế con, cho con bú đến cách phòng chữa bệnh cho con lúc chuyển giao mùa và đặc biệt là cách cho con ăn đảm bảo dinh dưỡng, những mẹo vặt phòng tránh và xử lý khi con nôn trớ. Nghe xong 2vc như sáng ra nhiều lắm.


Trời mưa, chồng đi lấy xe, em thì tay xách nách mang lại còn bế con nữa, tự dưng thấy bác sỹ chạy ra mang giúp đồ và che ô cho 2 mẹ con, cảm động lắm các mẹ ạ!


Đi khám được 3 tuần rồi, cũng thỉnh thoảng gọi điện cho bác sỹ thông báo tình hình của cháu, cháu tăng được 5 lạng, cũng bớt nôn trớ hẳn nên 2vc mừng lắm. Em post bài lên đây để cảm ơn Bác sỹ Tuấn Anh, cũng là chia sẻ luôn với mấy mẹ có cùng nỗi lòng như em. Mong cho con mạnh khỏe, phát triển đồng đều là em hạnh phúc lắm rồi, có phải lặn lội xa xôi, mưa gió mấy cũng chịu hết!