Em rất ít khi đăng bài lên diễn đàn nhưng hôm nay em thật sự quá stress và bế tắc nên nhờ các mẹ thông thái giải đáp giúp.
Bé trai nhà em 6 tuổi và năm nay vào lớp 1. Bé thường xuyên bị nôn ói trong các tình huống sau: sợ hãi, hoạt động mạnh sau khi ăn hoặc đôi khi không có lý do.
Khi bé ở nhà thì ít bị ói vì người lớn luôn kiểm soát các nguy cơ. Mấy nay đi học thì ói liên miên: vừa đến cổng trường là bắt đầu khó chịu, phải ói ra mới tỉnh (bé cũng hơi sợ đi học). Đồng thời có ói vài lần trong suốt quá trình học tại trường. Hoặc khi đánh răng, bác sĩ khám kêu há miệng to, chích/siêu âm (bé rất sợ) thì cũng ói.
Em đã cho đi khám tổng quát (xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm bụng tổng quát: kết quả bình thường), khám tiêu hoá, dinh dưỡng, uống không biết bao nhiêu thuốc nhưng không cải thiện và tình trạng hiện tại đang càng ngày càng nặng.
Kết quả chẩn đoán trào ngược dạ dày, có khi là tăng phản xạ vùng hầu họng nhưng nhiều nhất là bác sĩ nói do tâm lý. Con em đã kén ăn, ốm yếu hơn các bạn cùng lứa, nhìn con đi học cứ ói lên ói xuống cũng làm ảnh hưởng sức khoẻ, sinh hoạt trên lớp, bị bạn chê cười.
Con mới học bán trú được 2 ngày mà em rầu muốn khóc luôn các chị ơi, ông bà thấy vậy cũng xót nên không khí gia đình cũng không vui theo. Em tìm khắp trên mạng nhưng không biết chính xác con em bị gì, có mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em với ạ. Em nên cho bé đi khám tâm lý? Tiêu hoá tiếp hay tai mũi họng? Nếu có thông tin bác sĩ giỏi thì cho em xin luôn ạ. Nhờ các chị giúp em chứ giờ đi đâu em cũng phải cầm theo cái bịch để có gì là hứng kịp. Thương con và mệt mỏi vô cùng ạ :((

