Hôm qua bé khoai sọ đi học về lúc cho ăn, kiểm tra thấy hai vết bầm ở chân, bé không chịu ăn, kêu đau miệng, kiểm tra thấy vết bầm, dập môi trên, sưng và chảy máu. Hỏi sao bị đau thì bé bảo cô giáo đánh, hỏi đánh ở đâu thì bé chỉ vào miệng.Bé mới ba tuổi, đi học mới được 1 tuần, đến lớp biết tạm biệt người đưa bé đến, cuối buổi biết vòng tay chào cô rồi mới ra ngoài cho bà ngoại đón về. Nghe con nói cô giáo đánh bị sưng môi thực sự đêm ngủ không được, bây giờ mình phải làm gì ? Mình nghĩ rằng bé ba tuổi làm sao biết nói dối, liệu cho con đi học có phải chuẩn bị tiền lì xì để tránh tình trạng này không các bạn ?