Mấy ngày nay e lo lắng quá,lại thấy mình có lỗi vô cùng với con, nghĩ đến thôi cũng mất ăn mất ngủ, như người mất hồn.
Thưa các mẹ,chẳng là e có bầu,bé nhà e được 11 tuần 5 ngày,e đi siêu âm đo độ mờ da gáy ở TD, bs nói kết quả bt. Vậy là 4 ngày sau, lúc thai e đc 12 tuần 2 ngày,mấy bà chị trong cty e chê da e xấu quá,mụn quá trời (e chưa cho mọi ng bit e có baby), vậy là bà sếp giới thiệu cho e 1 spa. Tối hôm đó ghé vào trị mụn, mấy e trong spa k hỏi e có bầu hay chưa, vậy là e cứ đinh ninh liệu trình áp dụng dc cho bà bầu (e biết e sai chỗ nay, huhu). Sau khi nặn mụn,spa chạy máy ánh sáng bao gồm các bước như bắn tia ipl, ủ ánh sánh sinh học, điện di sẻum, lúc đó e mơ mơ màng nửa thức nửa ngủ, đến gần cuối e mới hỏi có bầu làm có sao k? Spa mới nói là chị k nói sớm để e k chạy máy. Em về nhà tìm hiểu, bà bầu k đc sử dụng mấy thứ này. Em lo lắng lắm các mẹ ơi, không biết con e có sao k? Có bị ảnh hưởng gì k? Các mẹ giúp e với, e thanks các mẹ nhìu.