e và bạn gái e đang la sinh viên ,bọn e rất yêu thương nhau.bọn e yêu nhau dc 6 tháng thì chuyển về sống cùng nhau dưới 1 mái nhà .chúng e luôn quan niệm rằng đã sống với nhau là sẽ đến với nhau e và bạn e đã ở với nhau dc 1 năm rồi mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp anh chị àh. sau đó bạn e có bầu dc 2 tháng thì mới biết ,lúc đấy tâm trí e rối bời lắm,e cũng ko nói với ai biết chuyện này cả.chỉ 2 đứa e biết thôi.ngày tháng cứ trôi đi chúng e ko biết giải quết như nào cả.bạn e vẫn mang thai và vẫn đến lớp bình thường đến lúc dc 3 tháng thì e và bạn e đi siêu âm ,ạnh chị biết ko? lúc nhìn thấy hình ảnh của con trên máy siêu âm e vui lắm.e và bạn e ko muốn bỏ nó đi.e cũng ko muốn ảnh hưởng đến viêc học tập nhưng cứ nghĩ phá thai sẽ là giết con mình là có tội nên e đã cương quyết để lại.khi e bé dc hơn 4 tháng thì e nói chuyện với mẹ e nhưng mẹ e phản đối a chị à.mẹ nói đang đi học ko cưới dc.e biết mẹ e cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này,e cũng buồn lắm nhiều đêm 2 đứa nằm cạnh nhau chỉ biết khóc thôi.lắm lúc chạm tay vào bụng bạn e nghe thấy tiếng con đạp e lại hạnh phúc biết bao.hạnh phúc đến phát khóc lên a chị à.e là con trai nhưng dễ xúc động lắm.bây giờ khi e bé đã 5 tháng rồi bụng bạn e cũng to lên rồi nên ko thể đi học dc nên đã làm đơn xin bao lưu kết quả sang năm học tiếp rồi.e định sẽ bảo lưu kết quả rồi 2 đứa sẽ đến 1 nơi nào đó e sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi bạn e và lo cho 2 mẹ con lúc sinh nữa.nhưng sau đó thì sao chứ?vì e con bố mẹ nữa,bạn e cũng thế,hàng xóm láng giềng nữa.đầu e đang rất rối bời e ko biết mình nên làm gì cả.nhiều lúc e nghĩ hay tim cho bé 1 gia đình nào yêu thương bé nhận bé làm con nuôi nhưng lại nghĩ ko nỡ.trong lúc này e rất muốn mọi người giúp đỡ e cho e ý kiến để e có thể vượt qua dc.e xin trân thành cảm ơn mọi người.

