Có nhà nào giống nhà mình không? Mình có 2 con, bé gái 2 tuổi, bé trai 4 tháng, mà xã nhà mình chỉ quan tâm tới con gái. Từ lúc sinh thằng bé, ba nó chỉ bồng được vài lần. Ít chăm sóc con quá, nên bây giờ mỗi khi nó khóc, chẳng biết dỗ thế nào, càng dỗ nó lại càng khóc.
Hôm vừa rồi, cu em bị đau mắt, khi nghe bác sĩ kết luận là con đã bị sẹo giác mạc, mình khóc hết nước mắt, gọi điện cho xã thông báo, vậy mà đến chiều đi làm về, xã cũng không lại bồng con. Mình trách thì nói là đang bận với con lớn. :Sad:.
Trước khi sinh thì mong con trai lắm, mong từ đứa đầu tiên. Sao sinh ra rồi lại bảo yêu con gái hơn, chứ ba với con trai khó thể hiện tình cảm .:Crying:.