Chào các mẹ ạ


Thực sự đến bây giờ khi không còn cách nào cả, em đành viết nên đây để các mẹ có thể tư vấn giúp đỡ cho e về vấn đề của e và của các con em.


E lập gia đình từ khi còn rất trẻ, đến giờ e mới 24t nhưng đã có 2 cháu , 1 cháu gần 4t và 1 cháu hơn 2t.


Quả thật e thấy bản thân mình là một người mẹ tồi các mẹ ạ. Cả 2 đứa con của e không hề biết ăn gì ngoài bánh kẹo và sữa bột :((( e kể chi tiết việc e nuôi 2 bé như thế nào để các mẹ giúp e nhé


Bé đầu nhà e đẻ năm 2012 , đợt đẻ bé e stress nặng, khoảng từ 3 tháng bé liên tục nôn trớ nhiều do trào ngược dạ dày, kể từ lúc ấy đến bây giờ bé chỉ uống sữa, ăn bánh kẹo và mì tôm, cũng có đôi lần bé ăn cơm nhưng chỉ ăn cơm trắng không hề ăn thức ăn như những trẻ khác, tập đầu của e thất bại toàn tập luôn ạ


Bé thứ 2 nhà e sinh năm 2014, trộm vìa cháu dễ nuôi, cháu uống sữa và ăn cháo được, tuy nhiên vì máu đi làm quá nên khi cháu được 1 tuổi rưỡi e nhờ bà nội trông để đi làm và lần này e lại thất bại lần nữa, do đi làm e ko có thời gian chăm cháu chu đáo, ở nhà bà nội cháu cho cháu uống sữa bột nhiều và ít ăn cháo nên đến giờ đã hơn 2t cháu ngày cháu cũng chỉ ăn được mấy thìa cháo còn đâu là uống sữa bột


E cũng đã mua nhiều loại thuốc bổ, thuốc kích thích ăn ngoan cho 2 bé uống nhưng đều không có tác dụng


Lúc nào e cũng tự trách bản thân không ra gì để nuôi con không được như những đứa trả khác, nhiều khi e cảm thấy nản lòng, muốn bỏ công việc để ở nhà chăm sóc con cái tốt hơn. Nhiều khi chồng e nói trêu e là " đấy yến xem con yến chẳng đứa nào biết ăn gì cả ", ôi e nản lòng muốn khóc các mẹ ạ...


Các mẹ giúp e với ạ, mọi người tư vấn giúp e bác sĩ điều trị và biện pháp cải thiện không thế này thì e chết mất :((((