Vâng. Cũng như bao người phụ nữ khác.Em là một cô gái khi đến tuổi trưởng thành thì lập gia đình.Cuộc sống đầy màu hồng mà em tưởng tượng ra trước đó vẫn sẽ diễn ra cho đến khi em sinh con đầu lòng.Vẫn biết là được làm mẹ là điều thiêng liêng và hạnh phúc đối với bất kỳ người phụ nữ nào khi lấy chồng.Nhưng em đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và stress nặng nề khi nghỉ việc ở nhà trông con.
Em lên đây để mong có mẹ nào cùng cảnh ngộ thì cho em lời khuyên.Con trai em hiện được 16 tháng tuổi.cháu thuộc vào loại lười ăn kinh điển,và còn có tật ăn ngậm.Mỗi bữ ăn em phải vật lộn với anh ta cả tiếng đồng hồ,mà chỉ hết được một chút cháo.Sau đó là bãi chiến trường mà anh ấy bày ra tử nhà vào bếp nơi đâu và thứ gì cũng toàn là cháo.Em cũng thuộc vào hàng chăm con lắm các mẹ ạ.Cứ mày mò có thứ gì ngon bổ là mua về hì hục chế biến cho con ăn.Nhưng cứ bưng bát cháo ra là em mất hết hi vọng khi nhìn thấy mẹ bưng cháo là anh ấy chốn đi,có cho được thìa vào miệng thì cũng ngậm cho đến khj chảy hết thì thôi.Em cũng nghe mọi người bỏ đói cả ngày,cho con uống đủ mọi loại siro ăn ngon nhưng vẫn không khả thi các mẹ ạ.Đặc biệt là con em uống những thứ đó là trớ hết luôn à.Cháu không uống sữa công thức cũng như sữa tươi.Em cũng thử nhiều loại sữa lắm nhưng cũng hoàn toàn bó tay.Nói chung là cho được thứ gì vào miệng anh ta cũng khó,cho được xuống dạ dày còn khó hơn.
Khi lấy chồng em không nghĩ là nuôi con lại vất vả như vậy.Hiện tại em hoàn toàn bế tắc k biết phải giải quyết thế nào.Em cũng đang lên kế hoạch cai sữa cho cháu.Nhưng cứ như thế này k có sữa mẹ thì con em sẽ như thé nào nữa.
Các mẹ có kinh nghiệm nuôi con cho em một giải pháp!!!!