Chào các mẹ!


E biết đén web mình đã lâu nhưng hôm nay thật sự là quá bức xúc nên muốn viết bài để hỏi ý kiến mọi người. E còn trẻ nên chăm con cũng k có nhiều kinh nghiệm. Chẳng là mẹ chồng e các mẹ ạ. Bà bị nghiện thực phẩm chức năng Hẻblife. Từ ngày e chưa lấy chồng e thì nhà ck e đã ăn và uống đủ loại của hãng này. Chắc trong số các gia đình đây cũng có nhà dùng vì e thấy cái này cung khá phổ biến. e ko biết có nhà nào như gia đình e ko. Mẹ ck e là 1 ngừoi cuồng tpcn ạ. Từ ho cũng uống lô hội, r sổ mũi cũng lô hội, cho đến trà thanh lọc, nưoc tăng lực, đồ ăn xay. E cũng chả ý kiến gì đâu khi mà bme ck e va ck e ăn mấy cái đó nhg bh con e mới đc 8 tháng tuổi. Có những cái rõ ràng ghi đối tượng sử dụng là chỉ có ngừoi lớn thì mẹ ck e cũng cho bé nhà e dùng. Từ ngày mới được có 2 tháng bà đã lén lút cho nó uống cái nước mà bà gọi là lô hội với chức năng ghi trên vỏ chai la giúp cho tốt tiêu hoá. Thi mẹ ck e nói la cho uống cho sạch đờm sạch dịch nó mới ăn uống khoẻ. Rồi đến pha sữa cung trộn đồ ăn vào vơi sữa của thằng bé. Có đợt e ốm sốt. Mẹ e mang chai nước tăng lực đưa cho bảo uống đi. Chiều tối khoi luôn. K uống thi con lâu mới khỏi. E kiên quyết từ chối. E là e k bao giờ uống mấy cái này đâu ạ. Cái vẫn đề cho con em uống thì e vs mẹ ck e cãi nhau nhiều lắm rồi ạ. Có lần e vs mẹ ck e nói nhau ầm cả nhà lên. Chi vì mẹ ck e cho nó uống mấy cái này đấy a . Đợt này e định khuất mắt trông coi cho êm cửa nhà nhg con e sáng nao dậy cung 1 cốc lô hội vào mồm. Nhìn mà chan hết cả người. E thì bạn cửa hàng đi cả ngay tù sáng đến tối k biêt ở nhà bà nội nó cho n ăn uôngd những cái gì. Các mẹ bảo e nen như nào ạ. Chắc e phải mang con đi ra cửa hàng cùng mất cứ như này e sợ hệ tiêu hoá của nó hỏng mất ạ:(