Chào các Mẹ!


Em mới biết mình có baby từ tối qua đến giờ, hiện tai em vẫn còn lâng lâng 1 niềm vui khó tả. Để kể cho các mẹ nghe "hành trình 2 vạch" của em nhé :) =D>=D>=D>.


Em khám tại 1 phòng khám hiếm muộn ngay quận 1, bước vào thấy ngợp luôn kiểu đông quá, quay đi quay lại thấy ngta đi có đôi còn mình lẻ bóng, tủi thân quá, nt kêu ck qua sớm luôn.


Em pải nói dối bsi là cưới hơn 7th rồi chứ nói thật sợ bị la, đầu tiên họ nói em siêu âm cổ tử cung, siêu âm xong thì ngồi chờ kết quả lúc này ck e cũng tới. Phải cả tiếng sau mới tới lượt vào gặp bsi, bsi nói cổ tử cung của em bình thường, nchung ok hết, bảo có ck ở đây thì kêu ck làm xét nghiệm tinh dịch đồ, còn em là AMH. Em ra nói với ck, ck e ok luôn. Đi đóng tiền rồi lên đúng phòng của mình, e lấy máu thì nhanh nên chạy lên chỗ phòng ck em làm xét nghiệm luôn. Mãi sau mới thấy ck em đi từ NVS ra, mặt nhăn nhó, e cứ tưởng lấy máu giống em :D:D:D, lúc đó vẫn chưa định hình là ck khám cái j, kiểu lo quá.


Hồi sau ck em ra nói câu "Đúng nó hành mình, ck pải tự xử" khi đó em mới lờ mờ hiểu ra, cười đau ruột.:D:D:D:D:D


Sang chiều thứ 2 em đến lấy kết quả, ck có việc bận nên chỉ mình em đi, vào gặp bsi nói là kq siêu âm tử cung của em tốt, xét nghiệm AMH rất tốt, so với người khác là tốt hơn nhiều, còn ck em thì không :((:((:((, họ đưa ra mấy tiêu chí để đánh giá thì chẳng có cái tiêu chí nào đạt, toàn kiểu trung bình yếu. Bsi còn nói "ít nhất 2 tuần sau nói ck đi làm xét nghiệm lần nữa rồi bsi mới đưa ra kết luận, giờ thì chưa dám kết luận gì cả" :((:((:((:((.


Trên đường đi về em khóc cạn nước mắt, tối về nói chuyện với ck, em cũng nói thật luôn, 2 vk ck ôm nhau khóc, ck em còn nói "rồi em có bỏ anh ko" em khó to hơn, em vốn to mồm mà :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:.


Cái rồi em cũng nói cho 2 bên nội ngoại biết chuyện cho đỡ thắc mắc, rồi còn tìm cách chạy chữa.


3 tuần sau khi đi chơi về, vk ck em dắc nhau đi khám theo lịch, đi sớm lắm, bsi hẹn đi khám bsang kqua chính xác hơn. Khoảng 11h trưa có kết quả, bsi nói kqua lần này tốt hơn lần trước nhiều lắm, ck em hơi ít acrosome.


Acrosome là một cái mũ úp lên đầu tinh trùng - bản chất nó là một enzym có tác dụng hút giống như nam châm. Nhờ có cái mũ này mà tinh trùng mới định hướng và biết trứng ở đâu để tiến về phía đó và bám vào khi gặp trứng để thụ tinh. Vì thế khi thiếu hay không có acrosome thì tinh trùng sẽ bơi lung tung và cho dù có gặp trứng thì cũng sẽ bị trôi tuột đi mà không bám vào được, từ đó sự thụ tinh sẽ không diễn.


BSi nói kiểu ck em rất nhiều người bị, ko hiềm gặp, chỉ là khó có con chưa không phải là không có khả năng, vk ck còn trẻ nên để tự nhiên, 4th sau mà chưa có thì quay lại khi đó họ sẽ kích trứng căn ngày, ko được thì thụ tinh kiểu đơn giản. BSI nói 2 vk ck thoải mái tư tưởng, cái này ko pải như kiểu YSL mà cải thiện, để tự nhiên đi, có người còn 3-4 năm mới có đấy :):)


Bước ra khỏi phòng 2 vk ck thở phào nhẹ nhỏm, kiểu thoải mái lắm, không như hôm bữa, chí ít thì cũng nhiều người khó như mình :(.


Tính ra mới khám được 20 ngày thì hqua em thấy 2 vạch, kiểu cơ thể thay đổi em cũng nghi nghi nhưng ko chắc vì bsi nói khó, làm gì mà nhanh thế, với lại đợt này nóng có đụng vào nhau mấy đâu :)):)):)).


Chỉ từ tối qua đến giờ em loan tin ngập tràn đt và face rồi các chị ah :):)


Em thấy đúng mình may mắn thật, chị nào đnag mong ngóng có con thì cứ thoải mái tư tưởng vào nhé, biết đâu bất ngờ .