Mình nghe nói nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy và đặt niềm tin của mình vào trong đó thì lời ước của mình sẽ thành hiện thực. Thời gian không còn đủ để mình gấp 1000 con hạc giấy nữa, vậy nên mình lập trang này, mong rằng mỗi lời cầu chúc của các mẹ là một con hạc giấy, thêm niềm tin và sức mạnh cho con vượt qua thử thách này, chú lính chì dũng cảm.
Bé Hỷ là con trai của mẹ Nguyenlieu tham gia trong mục Em bé bị giãn não. Bé đã được 14 tháng rồi nhưng thời gian chủ yếu là ra vào bệnh viện. Mẹ nguyenlieu rất vất vả nhưng là một người mẹ rất kiên cường chiến đấu hàng ngày hàng giờ để giành lại sự sống cho con.
Bé đang phải trải qua một đợt viêm phổi nặng nằm viện Nhi đồng 2 suốt từ trước Tết đến giờ. Mấy ngày nay bé phải thở bằng máy vì bị suy hô hấp nặng, truyền máu và ăn sữa thông qua ống xông dạ dày.
Tình trạng của bé khi mình đang gõ những dòng chữ này rất xấu, bác sỹ nói gan, thận chuyển biến xấu, toàn thân con bị phù nề lên hết và đang có hiện tượng xuất huyết đường tiểu vì giảm tiểu cầu quá nhiều. Mình luôn nín thở theo dõi bệnh tình của con mấy ngày nay, nhưng thực sự giờ đây mình cũng rất run. Cũng như mẹ nguyenlieu, giờ đây mình cũng chỉ mong có một phép nhiệm màu đến với bé.
Mình mong 1000 lời chúc của các mẹ khắp mọi miền đất nước thay cho 1000 con hạc giấy của niềm tin gửi đến bé Hỷ và mẹ Nguyenlieu, chúc bé vượt qua thử thách này và mẹ nguyenlieu thêm kiên cường.
@ Chị Nguyenlieu: Chị ơi, sáng nay đọc tin nhắn của chị em đã khóc, em thấy mình bất lực vì ở xa quá mà chẳng giúp gì được cho chị, đọc tin nhắn thì mỗi ngày bé một diễn biến xấu đi. Chị ơi, dù trong hoàn cảnh nào chị cũng phải giữ vững niềm tin chị nhé, bé đã vượt qua rất nhiều thử thách rồi, lần này em tin bé cũng sẽ vượt qua thôi.
Từ phương xa em cầu Trời khấn Phật cho mọi sự bình an đến với bé.