1 năm trôi qua, rắn con ko về, liệu ngựa con có về?
1 năm rồi đấy, mong đợi mỏi mòn mà đành ngậm ngùi khi cứ đến ngày thứ 28 nhìn thấy cái ko muốn thấy. và hôm nay cũng lại 1 ngày 28 nhìn thấy cái ko muốn thấy. buồn quá nhiều và lại bật khóc 1 mình vì cảm thấy tủi thân, mệt mỏi chỉ mong sao chồng ở nhà để đc ôm mà khóc đc an ủi. Nhiều người ác ý hỏi, nhiều người thương hại hỏi và nhiều người cũng an ủi còn trẻ lo gì? Nhưng bảo sao ko lo cho đc, bạn bè cùng cưới, rồi cưới sau đều có hết,nhiều khi nói chuyện với các bạn mà chỉ xoay quay vấn đề con cái là lại cảm thấy hụt hẫng và kém cỏi. tự hỏi sao người thiết tha mong muốn có con mà lại mãi sao ko đc...
có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em thì hãy tâm sự cùng với em đi, hôm nay lại là 1 ngày buồn chán và mệt mỏi:33: