Vẫn biết đây là diễn đàn của các mẹ, lên đây để truyền đạt cho nhau kinh nghiệm trong nuôi dạy con cái. Nhưng thực sự rằng em có điều khổ tâm lắm nên mới phải lên đây dãi bày nỗi lòng của mình. Chẳng là em có thằng em trai, năm nay bắt đầu đi học lớp một. Nhìn vào hình ảnh của nó bây giờ, em mới ngẫm lại mình hồi xưa. Tuổi thơ của em thì gắn liền với ruộng đồng, những trận đá bóng với đám bạn mỗi buổi đi chăn trâu và những cánh diều trên những đồng lúa chín. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nên tuổi thơ của em gắn liền với những cánh cò bay lả và ruộng đồng bao la. Năm e lên 18 tuổi thì mẹ em hạ sinh thêm một thằng em nữa. Lúc ấy thì kinh tế gia đình cũng đã phát triển và đời sống tinh thần của cả gia đình em bắt đầu được nâng cao. Cả nhà, không riêng gì em ai cũng có smartphone cả. Mà cả bố và mẹ đều rất cưng triều thằng con út nên từ năm lên 3 đã cho nó tiếp xúc với điện thoại thông minh rồi. Điều đáng ngạc nhiên là tuy chưa biết chữ nhưng thằng em của em rất rành về nghịch cái này. Nó suốt ngày lấy máy của bố em lên youtube xem Thơ Nguyễn, rồi thì chơi game nhoay nhoáy ấy. E lo lắm các mẹ ạ. Nó chả chịu ra ngoài chơi tí nào mà suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cái máy ấy. Bố mẹ thì cứ cưng chiều nó lên để vậy, nhiều lần em mắng và thu máy của nó thì lại bị bố mẹ can. Em phải làm ntn bây giờ ạ? Mọi người giúp em với , không thì thằng em của em nó hư mất.