Có mẹ nào được con gọi là "Mẹ hay quát mắng của con ơi" như mình ko?
Thực sự chẳng ai muốn được con gọi như mình phải ko.
Buồn lắm chứ, nhưng ko hiểu sao mình không dừng lại được.
Con trai mình gần 5 tuổi, không phải là bướng, nhưng ko bao giờ nói nhẹ nhàng một hai câu là nghe lời ngay. Cứ phải đợi mẹ quát lên thì mới nghe nhưng lại kèm theo khóc nhè. Phải chăng mình dạy con chưa đúng?
Rồi nhiều khi mình đang stress vì những chuyện khác, mình cũng quát mắng con chỉ vì một lỗi nhỏ. Sau đó lại thấy thương con vì mình đã vô lý như thế.
Đọc bài của Cunmit,tnngavn,mePond,me_Minhtri,little Bee… mà mình thấy thưong các bé quá đi mất. Các bé chỉ mong muốn 1 điều là mẹ đừng la mắng (đánh nếu có) mình....
Đọc bài của Cunmit,tnngavn,mePond,me_Minhtri,little Bee… mà mình thấy thưong các bé quá đi mất. Các bé chỉ mong muốn 1 điều là mẹ đừng la mắng (đánh nếu có) mình....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm.
Các mẹ hổ gấm giống tớ...
Quát mắng như vậy sau này sẽ làm con xa lánh bạn ,lúc đó có...
Mình phải quyết tâm làm theo hướng dẫn của mẹ kiki mới được. Nhiều khi cáu giận ở đâu về nhà thấy con...
Trời ạ, mình cũng gặp vấn đề này đây. Có người còn bảo mình tuổi hổ nên dễ cáu với con, khó nuôi con, buồn...