Xin chào mn,
E năm nay 27 tuổi kết hôn năm 2019, mới để con tự nhiên đầu năm 2021. Em xin kể sơ về tình trạng sk của mình. Từ thời con gái e đã có kinh không đều, có lúc hơn 1 tháng, 2 tháng, tuy nhiên cũng có những tháng e có đều, e vẫn nghĩ không sao vì mẹ e cũng bị giống như e nhưng mẹ rất nhạy con, cho đến lần chậm kinh gần đây nhất của e là tận 5 tháng ( mùa dịch). Sau khi hết dịch e quyết định đi khám ở BV H*V với triệu chứng ban đầu là chậm kinh và mong con, bs yêu cầu e đi xét nghiệm trọn gói bao gồm các bệnh lây lan qua đường td, tầm soát ung thư...bla bla... Và cả chồng e cũng xét nghiệm tinh trùng các thứ. Tổng cp khoảng 8tr mấy 9tr. E nghĩ cũng nên làm tổng quát như vậy cho yên tâm. Kết quả là chồng e tinh trùng mức khá nhưng số lượng nhiều, bs bảo nv cũng ổn rồi. Còn em, e bị viêm âm đ*o và đx kê đơn thuốc đặt và thuốc uống, họ SA kết quả là TC bình thường, Trứng bt nói chung ok hết cho đến khi e chụp HSG thì bị tắt 1 bên vòi trứng bên phải (lúc này e hoang mang rồi). Khi cầm kq của 2 vc vào phòng bs tư vấn cuối cùng và đưa ra phát đồ điều trị thì họ bảo e làm IUI, bs cũng giải thích pp đó cho bọn em hiểu nhưng tỉ lệ thành công 1 lần là 15-20% ( có thể phảu làm nhiều lần). Lúc đó e có hỏi bs là có phải e chậm kinh là do ảnh hưởng của tắt 1 bên vòi không, bs bảo cũng có thể (k khẳng định đc), e hỏi thêm vì lí do nào gây ra tắt vòi trứng ( bs nói là phải nội soi thì mới biết ( lúc ấy e hoang mang rất nhiều rồi), e hỏi tiếp vậy cơ hội mang thai tự nhiên của e có không vì e vẫn còn 1 bên vòi trứng bt, bs bảo có thể nhưng rất ít. Rồi chốt lại là nếu bọn e muốn theo phát đồ này thì đến ngày hẹn lên khám. Em và ck buồn bã ra về. Cũng từng suy nghĩ đến pp ấy nhưng tỉ lệ k cao vs lại e vẫn còn ngại vì tài chính có hạn.
Vấn đề ở đây e luôn thắc mắc tại sao bs không đưa ra hướng điều trị tận gốc là e bị chậm kinh và tắt vòi trứng, không kê toa điều trị mà lại khuyên tụi e làm IUI ( 1 pp nhân tạo)? E luôn muốn điều trị cái gốc trước vì nhỡ đâu sau này nó lây sang cái vòi bên còn lại lúc ấy e thật sự vô sinh rồi. Với lại phụ nữ KN không đều thì nhiều vấn đề xãy ra lắm. E hơi thất vọng mn ạ.
Rồi, e tìm đến bs tư, e đưa hết hồ sơ bệnh án cho bs và bác bảo e đi xét nghiệm máu, nội tiết tố (FH, FSH, AMH), đường trong máu vì bác nghi ngờ e bị hội chứng đa nang buồng trứng vì e mập ( dạo gần đây e bị tăng cân mất kiểm soát mặc dù e ăn hạn chế tinh bột các thứ ==> e muốn stress luôn rồi ạ). Kết quả AMH e bị đa nang buồng trứng nhẹ (cái mà e đã hỏi bs trong H*V 2 lần về buồng trứng, họ nói bình thường, buồng trứng tốt). Thất vọng tập 2!.
Bác nói sẽ canh cho e 2 tháng để e coi e có dính bầu không, không thì phải mổ...
E tái khám liên tục 1 tháng mấy, 1 tuần khám 2 lần 3 lần siêu âm đầu xem noãn, siêu âm màu xem nang các thứ... và tháng thứ nhất e không có noãn trội, bác dặn e tới kì kinh tiếp thì tái khám vào ngày thứ 2 vì tháng đầu e đến bác thì đã trể rồi không theo dõi đc. Và tháng này đây e mới có kinh ngày 12 trể 6 ngày nhưng ra rất ít, chỉ khi đi toilet mới thấy dính vào giấy hoặc 1 2 giot rơi xuống thôi, e cũng đi đên bác khám luôn, bác cho e uống thuốc ferama 5 ngày lên tục, hôm nay uống được ngày thứ 3 rồi, thấy hơi âm ỉ vùng bụng dưới đặc biết bên trái. Không biết có phải tác dụng của thuốc không. E không biết tháng này e có may mắn đc lần đầu làm mẹ không mn ạ? Bác hẹn 22 đến khám. E biết rất khó khăn nhưng e vẫn luôn hy vọng.
Viết đên đây e muốn nói vs mn rằng hãy đi khám phụ khoa sớm khi có triệu chứng bất thường và khám định kì đi ạ, đừng chủ quan như e, đúng ra e nên đến bs sớm hơn. Và điều quan trọng e muốn chia sẻ là 1 bv lớn nv sao lại làm bệnh nhân thất vọng! E không phủ nhận là họ có thái đô thân thiện và niềm nỡ vs bệnh nhân ( điểm cộng duy nhất). Có thể cũng có nhiều người có tin vui khi khám ở đây nhưng đâu đó vẫn có thất vọng giống như e.
E luôn hy vọng mn có thể chia sẻ KN cũng như kiến thức về bệnh này vs e. Cảm ơn mn đã đọc.

