Nhiều người so sánh vui chiếc bụng bầu giống như là nam châm hoặc giống như đèn thần, ai thấy cũng bị hút vào và muốn xoa xoa.




Phải nói thật, cách đây nhiều năm, tôi cũng như vậy - khi thấy bụng ai to to là bỗng nhiên có thôi thúc thò tay ra sờ thử, chẳng để làm gì, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Dường như mọi người cho tôi còn trẻ người non dạ nên hầu hết đều bỏ qua, cho đến khi một chị nhẹ nhàng nói với tôi, “Em sờ bụng chị rồi, giờ chị sờ bụng em nha.” Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra mình vô duyên đến mức nào, từ đó luôn chú ý kiềm chế hành động bột phát của mình và chỉ sờ bụng khi người đó là người thân thiết trong gia đình hoặc bạn bè rất thân, với sự đồng ý của họ.



Và giờ, đến lượt tôi mang thai và được trải nghiệm cảm giác của người ở vị trí cho phép hay không cho phép người khác chạm vào bụng mình.



Tôi thích khi chồng sờ bụng vào buổi tối hoặc vào lúc nào có thể, vì hiện tại đó là cách duy nhất mà anh ấy có thể kết nối được với con. Những lúc con đạp hoặc cử động, đặc biệt là trong những lần đầu tiên, tôi rất phấn khích muốn chồng cùng chia sẻ khoảnh khắc vô giá đó với mình. Tôi cũng cảm thấy xúc động đặc biệt khi mẹ đẻ trìu mến chạm vào bụng mình, với sự đồng cảm và thấu hiểu nhau giữa mẹ và con gái được nâng lên tầm cao mới.




(Ảnh: Internet)




Tôi cũng không cảm thấy phiền gì khi điều này diễn ra với một số thành viên gia đình hay bạn bè thân thiết thật sự quan tâm đến tôi, nhất là khi họ đã hỏi trước. Nhưng với người lạ thì không. Tất nhiên vì từng có quá khứ “bất hảo”, tôi hiểu không phải họ có ý xấu, có thể họ cũng chỉ tò mò như tôi hồi mới lớn, hoặc hơn thế, có thể họ muốn thể hiện sự chia sẻ với mẹ bầu và sự yêu thương dành cho em bé mà không biết hành động bột phát từ ý tốt của mình có thể gây khó chịu cho người khác. (Thậm chí nhiều người còn thân thiện quá đà bằng cách nói thêm quá nhiều chi tiết về chuyện bầu bì.) Ở khá nhiều nơi trên thế giới, người ta kiêng chạm vào bụng bà bầu vì sợ làm thay đổi giới tính của em bé. Và thậm chí nghe nói tại bang nào đó ở Mỹ, việc sờ bụng phụ nữ mang thai khi chưa được cho phép là sẽ bị bắt giữ - tôi thấy thế này có phần hơi quá, phiền hà khó chịu, không vừa mắt thì đúng, chứ còn phạm pháp thì…



Tuy rằng thật sự là tôi chưa bao giờ phải “trả giá”, bị người lạ tiếp cận và tùy tiện sờ bụng cả nên cũng không chắc là mình sẽ thật sự phản ứng như thế nào. Có lẽ tôi sẽ thẳng thắn từ chối khi được hỏi, hoặc nói là không thích như vậy nếu đã lỡ bị chạm vào. Hoặc tốt hơn, do nhiều trường hợp diễn ra quá nhanh và tôi có thể bị bất ngờ và không kịp phản ứng, có lẽ tôi sẽ làm theo cách đã được chia sẻ ở đâu đó trên mạng: để sẵn tay trên bụng để khi ai định chạm vào thì có thể dễ dàng đẩy ra.




(Ảnh: Internet)




Nhưng nói chung, tôi hy vọng tốt nhất những người quanh tôi đều đã được khai sáng rằng phụ nữ mang thai không thích bị sờ bụng! Hãy chỉ là những người tử tế thường mỉm cười, trò chuyện và sẵn sàng giúp đỡ tôi - như hiện tại tôi đang may mắn được gặp!



<<< Du lịch - Trải nghiệm



<<< Tâm lý bà bầu