Sang năm 2021 rồi, câu chuyện về cuộc chiến giữa băng vệ sinh và cốc nguyệt san vẫn chưa có hồi kết các mẹ ạ. Trên khắp các diễn đàn vẫn thấy vố số mẹ hỏi: có nên dùng không? cho vào thế nào? sợ vướng víu không? Thậm chí có mẹ không dám dùng vì sợ 'bị rộng' nữa ạ.

Hôm nay có thời gian em lên đây tám với các mẹ về chủ đề hót này. Đến hiện tại thì em dùng cốc 'thành thần' rồi nhé, nhưng nhớ về quãng thời gian mới làm quen với cốc thực sự cũng rất bỡ ngỡ, như lần đầu biết yêu chị em ạ.

Mua cốc về bản thân mình đã lóng ngóng rồi, vừa mở ra ngắm ngía thì ông chồng bước vào phòng. Luống cuống giấu đi thì ông nghĩ mình có gì giấu giếm nên đòi xem bằng được. Đưa cho nhìn thì ông cũng đứng hình mất 10 giây ngắm nghía, tưởng ông biết nó là gì rồi mà hóa ra lại không biết chứ

- Cái gì đây

- Cốc đó, dùng thay cho BVS

Mình trả lời xong cảm giác ông ấy bị sốc luôn ấy các mẹ ạ. Nhớ lại khuôn mặt vẫn buồn cười, ông vẫn không thể tin nổi: Trời ơi, sao nó to vậy. Haha

Mình hỏi các mẹ ở đây có bao nhiêu mẹ đã chuyển hẳn từ dùng băng vệ sinh (BVS) sang cốc nguyệt san rồi ạ. Chắc cũng khoảng hơn 50% rồi đúng không ạ? Phải nói là sau khi dùng cốc này rồi thì cảm giác nghĩ về thời dùng băng vệ sinh thật quá kinh khủng luôn - như thời cổ đại hy lạp ấy. Từ ngày dùng cốc mình có cảm giác như được tiếp cận với văn minh nhân loại thực sự.

Nếu để nhận xét thì em chỉ nói 1 câu thôi đó là: Dùng như không dùng, đúng là phát minh vĩ đại giải phóng phụ nữ suốt bao đời.

Ngày còn dùng BVS, cứ chuẩn bi đến tháng là lo chuẩn bị mua BVS, rồi mỗi khi ra ngoài thì sợ nhỡ nó tràn ra thấm ướt quần thì vừa xấu hổ, vừa mất công thay. Nhiều khi đêm ngủ quên tới sáng tập xác định thay giặt hết ga giường, quần áo và lau rửa. Vừa mất vệ sinh lại vừa mất thời gian.

Sau chuyển sang dùng cốc rồi thì cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, đến ngày mà cứ như không vậy. Ngày chủ động thay rửa 2 lần. Thậm chí nếu bận quá hoặc không ra nhiều thì sáng cứ đi làm, tối về thay cũng được. Chẳng bao giờ lo rớt ra ngoài quần.

Điều đặc biệt nhất phải nói cho các mẹ là từ ngày dùng cốc em không còn bị ngứa ngáy, không đau rát khi phải dùng bvs, tình trạng nấm ngứa cũng đã ổn. Em mới đi khám đầu năm nhé.

Dùng cốc nhiều lúc chưa quen với sự thoải mái này em còn giật mình: Thôi chết nay mình đến ngày. Rồi lại tự trấn an ngay: À, giờ dùng cốc rồi, mình đâu cần lo lắng nữa. Đấy gọi là khổ quen rồi, sướng không chịu được các mẹ ạ.

Nhiều khi đến ngày nhưng chồng cứ đòi “nhấp nháy”, em bảo: Không được đâu, đang đèn đỏ nha. Nói đến đây lão lại nhớ đến vụ cái cốc mà tẽn tò. Nhiều khi còn dỗi: 'À, giờ cô có cái cốc rồi, cần gì tôi nữa'. Haha. nghĩ cũng đúng nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nói chung chị nào còn chưa dùng thì nên dùng thử đi ạ, dùng rồi biết cảm giác nó được “giải thoát” như thế nào. Em sẽ chia sẻ cụ thể những cái nên khi dùng cốc, các mẹ tham khảo ạ:

1. Không ảnh hưởng sức khỏe

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chưa có báo cáo chính thức nào về hội chứng sốc độc tố và nguy cơ xấu cho sức khỏe khi dùng cốc nguyệt san các mẹ nha. Rất nhiều người đã dùng và cảm nhận rồi, các mẹ hoàn toàn yên tâm vấn đề này ạ.

2. Siêu thoải mái

Cái này em khẳng định luôn ạ, đảm bảo chắc chắn dễ chịu hơn rất nhiều so với BVS hoặc tampon. Mẹ nào muốn yên tâm hơn hẳn thì có thể để cốc sẵn vào trước khi kỳ dâu đến, đặc  biệt với những người chu kì không đều.

Điểm nữa là dùng cốc rồi thì các mẹ có thể thoải mái đi bơi, hay mặc bikini mà không lo bị lộ hay ướt át. Các mẹ cứ thử đi ạ, đảm bảo sẽ mê tít luôn.

3. Số lần thay ít hơn

Dùng cốc các mẹ sẽ phải thay rửa ít hơn so với dùng BVS hay tampon đấy ạ. Nếu chị em nào thắc mắc đặt cốc thế thì đi tiểu tiện thế nào, có bị vướng không thì em xin trả lời là không nhé. Tiểu tiện hay đại tiện vẫn bình thường như “cân đường hộp sữa” luôn.

4. Nhẹ và tiện dụng mang theo khi đi du lịch

Cái cốc nó bé xíu và mềm à, các mẹ có thể mang đi bất kỳ đâu tùy thích ạ.

5. Lý do kinh tế

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dù cho lúc ban đầu bỏ tiền ra mua 1 cái cốc nguyệt san có hơi sót tiền một chút thật đấy nhưng để mà so với dùng BVS thì vẫn rẻ hơn rất nhiều. Cốc có thể dùng được tới 5 – 10 năm tùy vào thương hiệu các mẹ nhé.

6. Thân thiện với môi trường

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cốc nguyệt san có thể rửa sạch và giữ lại chứ không giống như tampon và băng vệ sinh làm từ bông hoặc nhựa khi vứt đi rất có hại cho môi trường.

7. Giảm viêm nhiễm phụ khoa

 Dùng BVS hay tampon, cơ chế hút, thấm dịch nhanh và mạnh sẽ  làm mất đi các lợi khuẩn tự nhiên. Đặc biệt, nếu bề mặt bông bẩn sẽ là nơi phát sinh ra nhiều vi khuẩn có hại, điều đó làm mất cân bằng độ pH vùng nhạy cảm.

Khi sử dụng cốc nguyệt san, dịch được hứng trực tiếp và ở bên trong vùng nhạy cảm, không tiếp xúc với không khí bên ngoài, điều đó làm giảm các nguy cơ phát triển của vi khuẩn.