Chào các chị, có chị nào đang trong tình trạng cứ đặt lưng xuống là đầu óc lại quay cuồng với deadline và đủ thứ chuyện không? Em từng trải qua cảm giác đó, stress đến mức tim đập nhanh, khó thở. Thuốc an thần thì hại người, em bắt đầu tìm hiểu về liệu pháp hương thơm (aromatherapy).
Sau khi thử đủ loại, em tìm được dòng nến thơm từ sáp đậu nành thiên nhiên của Rừng Thơm. Điều khiến em "đổ gục" ngay lần đầu là mùi hương gỗ trầm ấm, không hề nồng gắt như nến công nghiệp. Chỉ cần đốt 15 phút trước khi ngủ, cảm giác mọi áp lực tan biến hoàn toàn. Em thấy đây không đơn thuần là nến, mà là một ''công tắc" tắt stress cho não bộ. Chị nào đang mất ngủ thì đừng bỏ qua, em để link chỗ em mua tại đây nhé, đang có mấy mùi chill lắm: Link mua tại đây

