Mấy hôm nay ngày nào loa phường chỗ em cũng phát mấy lần tuyên truyền về cách phòng dịch bệnh Covid-19, mà thấy chẳng mấy người chú ý đâu, vì mặc dù ban phòng chống dịch yêu cầu không tụ tập đông người, mà thấy các bà các mẹ vẫn kéo nhau đi tập thể dục từng đoàn đó.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên thế giới, chính phủ nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp hạn chế tập trung đông người nơi công cộng là điều rất cần thiết. Sáng nay em đang lướt mạng thì vô tình thấy cách tuyên truyền phòng dịch Covid-19 của một số nước rất độc đáo các mẹ ạ, em chia sẻ lại để mọi người tham khảo nhé!
Đặt quan tài giữa đường, cảnh sát đội mũ bảo hiểm hình virus... là 1 trong những cách tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tới người dân ở 1 số nước. Ảnh: Internet
Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang căng thẳng trên toàn thế giới, ảnh Internet
Philippines đặt quan tài giữa đường nhắc nhở người dân không ra đường
Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, số ca nhiễm Covid-19 tại Philipines cho đến thời điểm này (1/4) là 2084 ca mắc.
Philipines dùng hình ảnh quan tài để tuyên truyền người dân hãy ở nhà, ảnh internet
Để thuyết phục người dân ở nhà phòng dịch, các nhà chức trách Philippines đã nảy ra một ý tưởng độc đáo. Họ mang quan tài đặt tại trạm kiểm soát kèm theo thông điệp ‘Ở nhà hay vô quan tài’. Hình ảnh rùng rợn này nhằm nhắc nhở mọi người tự cách ly hoặc hạn chế ra đường tránh lây nhiễm chéo Covid-19.
Philippines đặt quan tài giữa đường nhắc nhở người dân không ra đường. Ảnh: Internet
Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm mô phỏng virus
Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn độ tại thời điểm này là 1397 ca. Để tuyên truyền cho người dân nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, cảnh sát Ấn Độ đã đội mũ bảo hiểm hình thù kỳ dị, mô phỏng virus. Cũng chính vì chiếc mũ được tạo hình rất kỳ quái như vậy, nên đã gây chú ý tới nhiều người dân qua lại trên đường.
Chiếc mũ virus SARS-CoV-2 nhắc nhở ý thức người dân. Ảnh: Internet
Ngày 31/3, hình ảnh về cảnh sát Maruti Sankar tại bang Andhra Pradesh cưỡi một con ngựa trắng in hình virus SARS-CoV-2 lên người đã gây bão trong cộng đồng mạng. Nhiều người cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của vị cảnh sát này khi phải cưỡi ngựa dưới trời nắng nóng đi trên phố để tuyên truyền thông điệp chống dịch.
Vẽ trên người con ngựa trắng là chi chít hình ảnh virus SARS-CoV-2. Ảnh: Internet
Không đội mũ hay in hình virus, một số cảnh sát đã đóng góp tiếng hát để nâng cao nhận thức phòng dịch cho người dân. Một số người dân đã ghi lại cảnh nhóm cảnh sát cất cao tiếng hát giữa phố, ngâm nga giai điệu của một bài hát Bollywood xa xưa mang nội dung “Hãy cẩn thận, cuộc sống có thể trở thành cái c.h.ế.t”.
Pakistan, Ấn Độ biến tàu hỏa thành bệnh viện dã chiến chữa Covid-19
Cũng vì số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải tăng cường thiết lập các bệnh viện dã chiến nhằm giảm tải cho hệ thống y tế.
Tại Pakistan với tổng số 1938 cho đến thời điểm này, Công ty đường sắt quốc gia này đã quyết định chuyển đổi tất cả các toa thương gia thành phòng điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ông Shaikh Rashid Ahmad - Bộ trưởng Đường sắt Pakistan cho biết, các chuyến tàu cách ly di động đã sẵn sàng lên đường cứu trợ những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Bệnh viện trên tàu hỏa ở Ấn Độ. Ảnh: Internet
Một phòng bệnh trên tàu hỏa ở Pakistan. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Trước đó, tất cả các toa thương gia trên các đoàn tàu của công ty đường sắt Pakistan đã được chuyển đổi thành phòng bệnh dành cho bệnh nhân mắc Covid-19. Mô hình này được Pakistan học tập từ Ấn Độ, giúp cung cấp thêm hàng ngàn giường bệnh trong bối cảnh các bệnh viện địa phương đang quá tải.
Nguồn: Tổng hợp

