Chào các mẹ,


Mình đang rất khó nghĩ khi con trai lớn năm Giáp Thân sắp vào lớp 1. Mình thấy các mẹ trên diễn đàn trao đổi rất nhiều về các trường dân lập như Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn.....Và bản thân mình cũng rất muốn cho con được học trong những môi trường như vậy. Nhưng thực tế lại không cho phép, hai vợ chồng mình ở ngoại thành Hà Nội mà đưa con vào nội thành học tập thi.........


1, Con còn nhỏ đi lại mỗi ngày hơn 50km thì quá vất vả còn đâu sức để học tập cho tốt, chưa kể đến những rủi ro trên đường lại còn chuyện mưa nắng, gió rét


2, Con mình nhận thức tốt, trí nhớ tốt, đang tham gia câu lạc bộ Đoàn Thị Điểm(cái này là do mẹ cháu hạ quyết tâm cho cháu tham gia cho con mạnh dạn hơn), cũng được các cô khen về nhận thức và tư duy). Mỗi tuần một lần mình cho con đi tham gia để hy vọng con hòa nhập với môi trường và mạnh dạn hơn nữa. Cháu rất nhát và khó hòa nhập với môi trường lạ, không chịu tiếp xúc làm quen với người lạ, nhất nhất chuyện gì cũng phải có mẹ kèm theo nên mình rất không yên tâm về chuyện phát triển của con.


3, Mình biết những cháu ở ngoại thành sẽ có thiệt thòi hơn các cháu trong nội thành về những sự lựa chọn trường học, về thuận lợi tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa. Vì vậy mình muốn các mẹ trao đổi giúp đỡ mình làm thế nào để con vẫn phát triển toàn diện khi con không có cơ hội học những trường chất lượng như trên. Gia đình sẽ làm như thế nào, bố mẹ tự lên kế hoạch giáo dục con, hay mời thầy cô có uy tín về dạy riêng con hoặc một nhóm mà ta vẫn nói là học thêm. Những hoạt động nào là cần thiết cho các con mới vào lớp 1.


Mình rất mong nhận được sự tham gia của các mẹ


Cảm ơn rất nhiều