Các mẹ ơi! con tớ đã đi học lớp 1 từ năm ngoái :Laughing: nên nhiều mẹ muốn hỏi tớ về KNo chọn trường cho con.


Cám ơn các mẹ đã gửi gắm niềm tin nơi tớ :Laughing: tớ thấy sau tết chương trình đã khởi động ngay rồi, càng đến hè chắc sẽ ấm rồi nóng dần lên. :Crying:


Ban đầu tớ trả lời riêng cho từng mẹ, hỏi sau tớ thấy ko có gì bí mật cả nên tớ copy lên đây để mẹ nào thấy giống nhà mình thì tham khảo nhé!


Thực ra thì các mẹ đã có dự định rồi nhưng cứ muốn củng cố, xốc lại tinh thần cho yên tâm thôi mà.Chúc các mẹ chọn được trường cho con như ý !:Rose::Rose::Rose:


Trường hợp bé nhà mình hơi đặc biệt một chút nên mình không biết nên gửi bài vào topic nào. Bé nhà mình đã sống ở Úc cùng bố mẹ 2 năm, vừa về nước được 3 tuần. Cháu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt tốt. Mình băn khoăn không biết có nên cho cháu thi vào mấy trường như trường Đoàn Thị Điểm hay học trường công rồi học tiếng Anh ở các trung tâm tốt và học với mẹ ở nhà nhỉ. Nếu học DTD cháu sẽ phải đi từ điểm đón Bảo tàng không quân (đường Trường Chinh)


Mẹ bé ở Úc về ơi!


Con đã nghe và giao tiếp thạo bằng TA rồi,tức là cái khó đã qua, nay chỉ cần nạp thêm vốn từ theo trình độ nhận thức vào cho bé như học sinh VN học tiếng Việt ở trường , sách, báo...


Theo tớ ko nhất thiết phải cho con đến trường DTD vì TA ở DTD là dạy cho các cháu bắt đầu học song hành cùng TV,như vậy theo chủ quan của tớ tới lớp 3 các con vẫn chưa thể bằng bé nhà mình.


Nên tớ xui thế này ấy cứ yên tâm cho con học trường gần nhà đi tối về có lẽ nên tạo môi trường nói TA ở nhà trừ lúc kèm con học các môn ở trường.Ngoài ra ấy nên tìm thêm sách truyện bằng TAnh đọc cho con rồi dạy con đọc dần.Chỉ có cách đọc nhiều sách và xem phim bằng TA vốn từ mới lên nhanh chóng.Khi bé ko còn phải đánh vật với các môn học ở trường thì ấy có thể đưa con ra trung tâm có người nước ngoài dạy TA để bé được giao tiếp với môi trường nói TA rộng hơn.


Các bé vốn từ lớn sau này( cấp 2) mới củng cố ngữ pháp và luyện các kỹ năng đọc ,viết....


Nhưng con nhà ấy sẽ có một cái khó khăn lớn là đang học trường MG Tây mà về VN nhảy bụp vào lớp 1 dễ sốc gây chán và sợ đi học lắm.


Con tớ ngày trước hầu như ko học mẫu giáo toàn ở nhà sờ tý mẹ,nên lúc sắp đi học tớ phải chuẩn bị tâm lý cho con bằng cách đưa con đến sinh hoạt CLB tuổi thơ ở trường DTD.Tuần 1 buổi sáng thứ 7 để làm quen với môi trường học.


Vì là lớp tiền lớp 1 nên nhà trường cũng cố gắng làm hàng tốt hơn nên con tớ được khen bát ngát ,được lần lượt làm các loại chức sắc ....cuối cùng nó phê phê, ko phàn nàn gì nữa...:Laughing:


Đến khi nhà trường luyện thi đến cao trào tức là phải học cả tháng 6 thì nhà tớ chuồn vì mục đích nhà mình đã đạt được rồi.


Học DTD tiếc tiền lắm :Crying::Crying::Crying:


Đấy tớ cứ dông dài thế nếu là xui dại thì cũng đừng trách tớ vì tớ còn phải học các mẹ nhiều lắm.:Rose: