Chào các mẹ, gần đây em mới nhận dạy kèm gia sư 1 em học sinh lớp 3. Tuy nhiên nó quá mải chơi và học kém. Phần vì em rất thương nó, mong nó học hành nên người, phần cũng vì em thương bố mẹ nó, con em mà như vậy thì em buồn biết nhường nào(dù em còn đang là sinh viên) nên em cũng đã cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế để cải thiện tình hình nhưng chưa tìm được phương án khả thi. Mong các mẹ tìm giúp em 1 cách giúp thằng học sinh của em tiến bộ với ạ.
Nào phải bố mẹ nó ko quan tâm đến chuyện nó học hành, học đông học tây đủ kiểu, chiều nào đi học về cũng kiểm tra sách vở, khuyên bảo nhẹ nhàng có, hò hét thét lác có, hôm trước mẹ nó còn mang sách vở nó ra đường đốt đùng đùng rồi trói nó tống khứ ra khỏi nhà thế mà đâu vẫn hoàn đấy. Đến lớp thì ko làm bài tập, cô giáo cứ rời đi đâu là chạy từ bạn nọ sang bàn kia loạn lên. Giờ học thì ko học, toàn ngồi chơi, đi học kiểu gì mà về giở vở vẫn trắng tinh. Cô giáo nó cũng nổi tiếng là dạy tốt nhưng nhiều tuổi rồi nên hiền quá. Nhờ vả cô ấy mãi mà cũng chưa ăn thua. Qua trực tiếp dạy nó thì em thấy nếu ngồi bên cạnh nó thì bảo gì nó cũng nghe nhưng cứ rời ra là tâm hồn bay đâu mất, lúc nào cũng thích thiết kế bẫy chuột bẫy chim với phét lác. Học cũng kém. Tính ra nháp kết quả đúng rồi mà viết vào vở cũng ko xong, hoặc là chép đề bài từ vở ra nháp để tính mà cũng viết sai, rồi tính phép này lại điền kết quả vào phép khác...Nó viết tập làm văn mới gọi là khủng bố. Dù bài văn nó đã thuộc làu làu nhưng viết vào bài kiểm tra vẫn viết hết hơi ko xong.Viết rất chậm, khả năng viết cũng rất kém nên các bạn viết được 2 bài mình mới viết đc 1 bài.Có bài văn tả về gia đình khoảng 10 dòng mà nó viết từ 7h15 đến 7h50 luôn. Mỗi khi nó viết văn là em phải kè kè bên nó ko là nó viết sai ngay.
Nói thì rất "ông cụ non" mà sao học hành thì chán vậy. Em chưa bao giờ gặp ca khó đỡ thế này. Các mẹ giúp em với!